Dàn dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn trẻ Isaac Marion, Warm Bodies là câu chuyện hài – lãng mạn về mối tình kỳ lạ của một zombie (xác sống), được coi là phiên bản “nhái” rất thú vị của kiệt tác “Romeo & Juliet”. Isaac Marion ban đầu chỉ viết ra một truyện ngắn mang tên “I am a Zombie filled with love” (Tôi là xác sống đang yêu), sau khi nó lan truyền và chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng, nhà sách Atria Books đã mua bản quyền xuất bản và phát triển thành tiểu thuyết hoàn chỉnh với cái tên mới: Warm Bodies. Câu chuyện lãng mạn giữa một thiếu nữ tuổi teen xinh đẹp và một gã xác sống có tâm hồn nhạy cảm đã đặt ra một chuỗi sự kiện về sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới chính là điểm thu hút nhất của tác phẩm này.
Được coi là “người kế thừa” ( dù thực sự theo cảm nhận cá nhân thì thấy phim này ăn đứt) của loạt phim ăn khách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên - Chạng vạng, Xác Ấm cũng có môtíp kiểu một cô gái người thường yêu một chàng trai đặc biệt và tình yêu của họ làm thay đổi thế giới. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm rùng rợn rất ăn khách của nhà văn Isaac Marion. Xác Ấm do đạo diễn trẻ Jonathan Levine (từng được biết đến với phim 50/50) thực hiện với hai diễn viên chính là Teresa Palmer (I Am Number Four) và Nicholas Hoult (X-Men: First Class).
Truyện phim xoay quanh một virus bí ẩn đã tàn phá nền văn minh, biến các nạn nhân của nó trở thành những quái vật ăn thịt không có ký ức. Tất cả thay đổi khi một nhóm thây ma đụng độ với một nhóm trinh sát. R, một xác sống có tâm hồn nhạy cảm, bị cuốn hút bởi cô gái trẻ đáng yêu Julie cho nên thay vì ăn não của cô, hắn lại cứu cô thoát khỏi các đồng bọn của mình.
Phim cũng có lối dẫn chuyện mở màn giống như tập đầu tiên của Chạng vạng. Tuy nhiên, thế giới xác sống của Xác Ấm dường như có phần hấp dẫn hơn nhờ hiệu ứng hình ảnh rất đặc sắc. Cuộc sống của các xác sống trong sân bay cũ, cách họ giải trí, tiêu khiển hay giao tiếp hàng ngày với những tiếng gầm gừ được mô tả khá thú vị và tạo nên nhiều tiếng cười. Hai phe Thây Ma và Xương Xẩu được giới thiệu rất rõ ràng và có những đặc tính riêng để khán giả phân biệt được.
Nữ diễn viên Teresa Palmer có gương mặt giống với Kristen Stewart đến ngỡ ngàng. Ở nhiều góc độ, người xem đôi khi còn thoáng giật mình tưởng Bella xuất hiện trong câu chuyện này. Tuy nhiên, người đẹp Australia diễn xuất tốt hơn Kristen và bản thân nhân vật Julie cũng mạnh mẽ, có cá tính hơn nàng Bella. Nicholas Hoult thể hiện khá tốt hình ảnh một chàng xác sống si tình, đôi khi hơi ngây ngô, chân thật.
So với cặp Edward – Bella thì có thể cặp R – Julie ngoại hình không long lanh bằng nhưng câu chuyện tình giữa họ được xây dựng thuyết phục hơn. Các tình tiết dẫn đến sự thay đổi về mặt cảm xúc ở cả hai và diễn biến trong suy nghĩ của các xác sống khi bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tình này được kể rất thu hút, vừa hài hước nhưng cũng có chút xúc động. Có thể ví R và Julie như một Romeo và Juliet thời hiện đại, khác chăng là thay hai dòng họ Capulet và Montague thành hai phe người bình thường và xác sống.
Một trong những yếu tố nổi bật trong phim là âm nhạc. Vì nhân vật R được xây dựng là một kẻ nghiện sưu tầm các đĩa nhạc cổ nên khán giả sẽ được thưởng thức lại nhiều bài hát lãng mạn nổi tiếng như Missing You của John Waite, Hungry Heart của Bruce Springsteen hay Patience của Guns ‘N Roses. Những bài hát được lồng ghép khéo léo và tinh tế, tạo hiệu ứng cảm xúc cho câu chuyện lãng mạn trong phim.
Kết nhất bài này:
Vì là phim dành cho teen nên Xác Ấm không có cảnh khoe da thịt nào, các màn tấn công, ăn thịt người của các Thây Ma và Xương Xẩu cũng không quá bạo lực, được tiết chế vừa đủ. Vừa thuộc thể loại tình cảm, tâm lý lẫn kinh dị, giả tưởng nhưng yếu tố được khai thác mạnh nhất trong phim vẫn là tình cảm. Giữa khung cảnh hoang tàn của thành phố với bầy xác chết, nổi bật lên vẫn là sự lãng mạn trong chuyện tình của R và Julie. Tuy nhiên, vì yếu tố tình cảm hơi nhiều nên tiết tấu phim có phần hơi chậm chạp, ở một số chỗ hơi sốt ruột. Đoạn kết cũng chủ yếu nói về chuyện tình chứ các yếu tố khác như cuộc chiến giữa con người với các xác chết cũng chỉ được kể qua như thể “mồi” trước cho phần hai.
Có thể chưa đủ sâu sắc như nhiều phim tình cảm, chưa đủ kịch tính như các bom tấn hành động, kinh dị nhưng Xác Ấm là một bộ phim khá, với mỗi yếu tố được khai thác một chút trong một câu chuyện nhẹ nhàng, vừa hài hước, lãng mạn lại có chút rùng rợn rất hợp với khán giả trẻ.
Theo Vnexpress