Search:
Search took 1.00 seconds.
-
Sao tấm nào có mặt cháu cũng bựa bựa hết vậy :))
-
má ơi, mềnh pê đê mấy năm nay mà không đăng ký áo để mặc :v
-
đổi nick có dấu mới đáng sợ anh Nghĩa ơi =))
-
khửa khửa, bữa đó gặp hỏi luôn :))
-
Phongtinh là phong tình hay phóng tinh vậy anh :v
-
Cháu sẽ có mặt tại nơi mọi người chốt địa điểm :3
-
-
Up cho ngày hôm nay và ngày mai sẽ chỉ còn 1 ngày :3
-
dạ, iem đang xài số 0997412353, có gì gọi qua số này nếu có gì cần :3
cho iem hỏi là cổng sau quán 137 thì đi như thế nào ạ :D
-
cho cháu 1 vé đi từ sáng :3
thanks DR đã lên fb nhắc, k lại quên nữa :D
mà đặt áo ở đâu vậy a song tinh :D
-
Bỗng dưng muốn nhớ cả nhà phố dê Việt :)
-
3h bắt đầu học. Hôm đó lên chùa đầu năm nữa. Không biết cháu góp mặt được không hichic T_T
-
Hú họa, nghe tin dữ tính hạ sơn hành hiệp nhưng tin tốt báo đến nên tiếp tục luyện công chờ dịp khác vậy.
Xin chân thành cảm ơn bác trwng_tamphong :)
-
-
Phim này bom tấn thôi chứ chưa đủ hạng để gọi là siêu ;))
3some dịch thì chỉ có chuẩn thôi.
PS. Vẫn còn hận bọn dịch sub đểu cáng của MegaStar X(
-
Đâu ra tấm ảnh em có tư thế kỳ quặc vậy, mà do anh Bình up nữa, Dung Sàn dám bán đứng đồng đội à :th_67:
-
Của ngon thì để dành ăn từ từ để thưởng thức chút một chứ ai lại ăn 1 lèo anh :D nhiều người khen mà, đâu phải mỗi em :D
đúng không Dung Sàn :))
-
bánh kem nhờ 1 tay phiemdu nên k bằng là phải rồi chị ơi ;)) anh k có đổ thừa nha Du ;)) tại ông trời mà ra =))
anh Bình: k những biết làm mà còn đẹp + ngon, mỗi người off xong được 1 suất mang về...
-
chị moon nói vậy không chuẩn, chị quên nói những cái bánh dễ thương lại ăn rất ngon do chính thành viên littleturtle (Dung Gùa - Dung Gà ;))) và bạn cô ấy làm - Bánh PDV độc nhất vô nhị :D
-
Đi SN PDV miền Nam lần này đúng câu nói của ông bà ngày xưa: ĐƯỢC ĂN, ĐƯỢC NÓI, ĐƯỢC GÓI MANG VỀ. :th_2:
Còn gì bằng :th_78:
-
Ngóng Hangover Style PDV nhaz bà con ;))
-
smtypn: đảm bảo không bằng mấy CLIP ở miền Nam :th_35:
-
Ngóng những tấm ảnh + CLIP nằm ngoài mong đợi ở tăng 2 :th_24:
Hôm nay djui quá xá là djui :th_2: Không có hôm nào djui như hôm nay :th_72:
:th_10::th_10:
-
anh nomad ngày càng đẹp trai thì phải :)) (đúng là người biết phấn đấu mà ;))) hôm nay lần đầu tiên nghe được giọng Hà Nội rất đặc trưng của anh qua di động (trong lúc trò chuyện với bác Phong)
...
-
Mấy cái quán ốc ở Q10, Q11 4 5h chiều mới mở cửa, nhưng sao cái quán Hải Sản kia nó để giờ active lạ thế nhỉ @.@