DrPrank
02-10-2018, 02:02 PM
https://i.imgur.com/ifaTMeq.jpg
tt5715874
Ngâm dấm giờ mới nhờ QC nhưng muộn còn hơn không.
Điểm IMDB: 7.2
Thời lượng: 121 phút.
Năm sản xuất: 2017
Thể loại: Rùng rợn, Kinh dị, Giật gân.
Bộ phim xoay quanh gia đình của Steven Murphy (do Colin Farrell thủ vai) - một người bác sĩ thành đạt với hai người con và Kim (Nicole Kidman) - người vợ hiền xinh đẹp của anh. Song song với thế giới của Steven là chàng thiếu niên Martin (Barry Keoghan thủ vai) không cha với mong muốn đi theo con đường y học. Dần dần, thế giới của Steven sụp đổ khi ý đồ của Martin trở nên quái ác. Đối mặt với tội lỗi của mình trong quá khứ, vị bác sĩ buộc phải đưa ra một lựa chọn không tưởng để cứu vớt gia đình mình.
Link torrent
(http://www.mediafire.com/file/gjby1t5a74d436h/2f8c73795b2c20bf364f7b2a61c44ba8712a9c97.torrent)
https://subscene.com/subtitles/the-killing-of-a-sacred-deer/vietnamese/1708494
Phim khá hay, khác với phim kinh dị bình thường tại tình tiết của nó muốn cao trào phải từ từ. Ai xem 10 Cloverfield Lane thì cái kiểu kinh dị của nó na ná như vậy.
Phim này cốt là nó dựa vào một thần thoại Hy Lạp: Agamemnon đã giết một con Linh Hươu của Thần Artemis - từ đó ra cái tên của phim. Phẫn nộ nên bà này đã cho dừng gió biển để thuyền của Agamemnon - trên đường đến trận chiến thành Troy, không thể đi. Đổi lại, ông đã phải hi sinh con gái mình - Iphigenia, để chuộc tội lỗi của mình.
Biết Barry Keoghan hay đóng mấy vai thanh niên hơi bị ngơ ngơ, phim này không ngoại lề, thậm chí đóng xuất sắc đến mức thấy hành xử nó về sau nổi cả da gà.
Máu me không có mấy đâu nên ai sợ thì không gì phải lo:)). Cái chính là phim nó mang sắc thái ảm đạm và không bình thường nên nó kinh dị theo kiểu khác chứ không có mấy trò hủ rẻ tiền phim ma.
tt5715874
Ngâm dấm giờ mới nhờ QC nhưng muộn còn hơn không.
Điểm IMDB: 7.2
Thời lượng: 121 phút.
Năm sản xuất: 2017
Thể loại: Rùng rợn, Kinh dị, Giật gân.
Bộ phim xoay quanh gia đình của Steven Murphy (do Colin Farrell thủ vai) - một người bác sĩ thành đạt với hai người con và Kim (Nicole Kidman) - người vợ hiền xinh đẹp của anh. Song song với thế giới của Steven là chàng thiếu niên Martin (Barry Keoghan thủ vai) không cha với mong muốn đi theo con đường y học. Dần dần, thế giới của Steven sụp đổ khi ý đồ của Martin trở nên quái ác. Đối mặt với tội lỗi của mình trong quá khứ, vị bác sĩ buộc phải đưa ra một lựa chọn không tưởng để cứu vớt gia đình mình.
Link torrent
(http://www.mediafire.com/file/gjby1t5a74d436h/2f8c73795b2c20bf364f7b2a61c44ba8712a9c97.torrent)
https://subscene.com/subtitles/the-killing-of-a-sacred-deer/vietnamese/1708494
Phim khá hay, khác với phim kinh dị bình thường tại tình tiết của nó muốn cao trào phải từ từ. Ai xem 10 Cloverfield Lane thì cái kiểu kinh dị của nó na ná như vậy.
Phim này cốt là nó dựa vào một thần thoại Hy Lạp: Agamemnon đã giết một con Linh Hươu của Thần Artemis - từ đó ra cái tên của phim. Phẫn nộ nên bà này đã cho dừng gió biển để thuyền của Agamemnon - trên đường đến trận chiến thành Troy, không thể đi. Đổi lại, ông đã phải hi sinh con gái mình - Iphigenia, để chuộc tội lỗi của mình.
Biết Barry Keoghan hay đóng mấy vai thanh niên hơi bị ngơ ngơ, phim này không ngoại lề, thậm chí đóng xuất sắc đến mức thấy hành xử nó về sau nổi cả da gà.
Máu me không có mấy đâu nên ai sợ thì không gì phải lo:)). Cái chính là phim nó mang sắc thái ảm đạm và không bình thường nên nó kinh dị theo kiểu khác chứ không có mấy trò hủ rẻ tiền phim ma.