PDA

View Full Version : [NHỜ QC] The Best of Me



ngquangt
01-22-2015, 08:19 PM
https://uphinhnhanh.com/images/-608852622_best_of_me_movie_poste.jpg (https://uphinhnhanh.com/view--608852622_best_of_me_movie_poste.jpg)














tt1972779


https://www.youtube.com/watch?v=JMjZp2afJsg
Nội dung: Phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Nicholas Sparks.
Những ai chưa đọc truyện thì... xem là biết.

Đôi lời: Dịch vì tềnh yêu với Saprks. Theo cá nhân mềnh thì phim này khá hơn 2 phim gần đây làm theo tác phẩm của ông
là "Safe Haven" với "The Lucky One", ko hiểu sao doanh thu lại giảm. Chắc tại dân tình kiếm truyện đọc hết rồi.

P/s: Mùa thu năm 1992 mà trên đài nó phát bài "Blurred Lines", thiệt là vãi đạn
:th_23:

http://subscene.com/subtitles/the-best-of-me/vietnamese/1050265

2106
01-22-2015, 08:23 PM
Đã có BluRay Scene rồi cơ à. Vãi thặc. :th_23:

vanhoa91
01-22-2015, 08:31 PM
Đã có BluRay Scene rồi cơ à. Vãi thặc. :th_23:

có từ mấy ngày trước rồi con hàng :ll_10:

Trai Già Xì Tin
02-06-2015, 10:51 AM
Đêm qua xem phim này với mẹ Gấu, mục đích là nịnh nọt vụ dạo này bia bọt quá độ. ;)
Bắt đầu là một bộ phim lãng mạn, nhưng tiến triển lại thực sự kinh dị khi mà suốt cả bộ phim bên tai là những tiếng lảm nhảm: "Ô, sao cái cậu kia đóng vai lúc trẻ mà già thế, anh thấy kỳ ko?", "Ô, sao người ta cùng độ tuổi ấy, mà lại đẹp hơn ra, bụng gọn vậy đấy..." ,"Ô, sao anh kia tâm lý, lãng mạn thế cơ chứ, đâu có như ai!" "Ô, sao lại để anh đẹp giai chết, thế mà cũng bảo xem"......
Thế là tụt hết cả cảm xúc, chả làm ăn gì được! =))

Altair
02-06-2015, 12:40 PM
Đêm qua xem phim này với mẹ Gấu, mục đích là nịnh nọt vụ dạo này bia bọt quá độ. ;)
Bắt đầu là một bộ phim lãng mạn, nhưng tiến triển lại thực sự kinh dị khi mà suốt cả bộ phim bên tai là những tiếng lảm nhảm: "Ô, sao cái cậu kia đóng vai lúc trẻ mà già thế, anh thấy kỳ ko?", "Ô, sao người ta cùng độ tuổi ấy, mà lại đẹp hơn ra, bụng gọn vậy đấy..." ,"Ô, sao anh kia tâm lý, lãng mạn thế cơ chứ, đâu có như ai!" "Ô, sao lại để anh đẹp giai chết, thế mà cũng bảo xem"......
Thế là tụt hết cả cảm xúc, chả làm ăn gì được! =))

không bao giờ làm hài lòng các gấu mẹ đc :th_60:

Vinh_Nguyen
02-06-2015, 12:50 PM
không bao giờ làm hài lòng các gấu mẹ đc :th_60:

Ku Tè phán như Thánh ;))

ngquangt
02-06-2015, 01:22 PM
Đêm qua xem phim này với mẹ Gấu, mục đích là nịnh nọt vụ dạo này bia bọt quá độ. ;)
Bắt đầu là một bộ phim lãng mạn, nhưng tiến triển lại thực sự kinh dị khi mà suốt cả bộ phim bên tai là những tiếng lảm nhảm: "Ô, sao cái cậu kia đóng vai lúc trẻ mà già thế, anh thấy kỳ ko?", "Ô, sao người ta cùng độ tuổi ấy, mà lại đẹp hơn ra, bụng gọn vậy đấy..." ,"Ô, sao anh kia tâm lý, lãng mạn thế cơ chứ, đâu có như ai!" "Ô, sao lại để anh đẹp giai chết, thế mà cũng bảo xem"......
Thế là tụt hết cả cảm xúc, chả làm ăn gì được! =))


không bao giờ làm hài lòng các gấu mẹ đc :th_60:


Ku Tè phán như Thánh ;))

Topic lập ra nhằm thảo luận vấn đề dịch thuật nghiêm túc nhá :ll_12:, nên mấy vụ gấu mẹ gấu con này các bác....
bàn nhiều vào:th_123:

pikeman2
02-06-2015, 01:28 PM
vậy là rốt cuộc vẫn chưa có ai nhận QC phim này :v

ngquangt
02-06-2015, 01:41 PM
vậy là rốt cuộc vẫn chưa có ai nhận QC phim này :v

Đang tích cực nịnh Linhgay=)), nhưng thấy bác ấy dạo này lắm dự án vãi nên đành tiếp tục ngồi ngắm lá rơi:ll_7:

cdx2000
02-06-2015, 01:45 PM
Đang tích cực nịnh Linhgay=)), nhưng thấy bác ấy dạo này lắm dự án vãi nên đành tiếp tục ngồi ngắm lá rơi:ll_7:

Đừng nịnh, vụ này phải cưỡng mới nhanh được ;))

Linh 9
02-06-2015, 02:00 PM
Trong Tết em QC nhé, còn nhanh hay chậm là tùy tiến độ giao ban và họp hành của Lưu Linh Hội =))

ngquangt
02-06-2015, 02:03 PM
Trong Tết em QC nhé, còn nhanh hay chậm là tùy tiến độ giao ban và họp hành của Lưu Linh Hội =))

Xong 1 cái, còn chục cái để phấn đấu thôi:th_73:

[J]
02-06-2015, 02:31 PM
Đêm qua xem phim này với mẹ Gấu, mục đích là nịnh nọt vụ dạo này bia bọt quá độ. ;)
Bắt đầu là một bộ phim lãng mạn, nhưng tiến triển lại thực sự kinh dị khi mà suốt cả bộ phim bên tai là những tiếng lảm nhảm: "Ô, sao cái cậu kia đóng vai lúc trẻ mà già thế, anh thấy kỳ ko?", "Ô, sao người ta cùng độ tuổi ấy, mà lại đẹp hơn ra, bụng gọn vậy đấy..." ,"Ô, sao anh kia tâm lý, lãng mạn thế cơ chứ, đâu có như ai!" "Ô, sao lại để anh đẹp giai chết, thế mà cũng bảo xem"......
Thế là tụt hết cả cảm xúc, chả làm ăn gì được! =))

Bác phải cho xem phim bộ Thái Lan chứ phim ý mà xem bị chê là phải =)))

Trai Già Xì Tin
02-06-2015, 03:36 PM
;98138']Bác phải cho xem phim bộ Thái Lan chứ phim ý mà xem bị chê là phải =)))

Xem cùng mục đích là để "hâm nóng" tình cảm =)). Chứ ba cái phim bộ Thái Lan chiếu mãi trên TV rồi, mình ko xem nổi mấy phim dài tập mà hễ cái là khóc, lâm ly bi đát, sến ko chịu được =))

P/s: Để ko lạc đề, thì dăm ba lời với chú chủ thớt là thấy dịch ổn, mình tiếng anh ko biết nên thấy ko sai chính tả, hiểu nội dung là ngon rồi :3 (Vì ko biết QC gì gì đó nữa nên đã xem mất tiêu ;) )
Cái màu phim đẹp, diễn viên đẹp, ngoài ra nội dung chưa thẩm thấu gì được, vì lúc xem bị phân tán, suy nghĩ vớ vẩn =))

Linh 9
02-07-2015, 02:33 PM
Phim gì đâu mà... làm thức xem mãi đến 3:00 sáng :((

Cũng may chưa tốn khăn giấy, nhưng rưng rưng khắc khoải :((

Không mãi mãi thuộc về nhau thì mãi mãi sẽ là như vậy, dù chàng và nàng là điều đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong anh :((

Tiếc quá, tiếc vô cùng, khổ sở rồi. Muốn QC mà cảm thấy đau khổ :((

Trai Già Xì Tin
02-07-2015, 07:34 PM
Phim gì đâu mà... làm thức xem mãi đến 3:00 sáng :((

Cũng may chưa tốn khăn giấy, nhưng rưng rưng khắc khoải :((

Không mãi mãi thuộc về nhau thì mãi mãi sẽ là như vậy, dù chàng và nàng là điều đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong anh :((

Tiếc quá, tiếc vô cùng, khổ sở rồi. Muốn QC mà cảm thấy đau khổ :((

Vãi cả chú LinhGay =))
Chết thì tội đấy, nhưng mà chết nhảm hết sức. Để giải quyết cái duyên nợ đó ko còn cách nào khác nên cho chết sao ông tác giả?!?! ;)
Cũng ko hiểu, chết rồi thì làm sao có "ý thức" để cho tim nhỉ =))

ngquangt
02-07-2015, 11:22 PM
Vãi cả chú LinhGay =))
Chết thì tội đấy, nhưng mà chết nhảm hết sức. Để giải quyết cái duyên nợ đó ko còn cách nào khác nên cho chết sao ông tác giả?!?! ;)
Cũng ko hiểu, chết rồi thì làm sao có "ý thức" để cho tim nhỉ =))

Cái này đọc truyện thì rõ hơn, vì ko phải là cha đẹp zai đó muốn cho tim, mà nên hiểu theo nghĩa ông zời mắt nhắm mắt mở cho 1 lần, hay định mệnh nó thế:th_4:, đầu phim cũng cài cắm cái đoạn chìm trong nước để ám chỉ đó.

rogerfox
02-07-2015, 11:36 PM
ơ phim hàn xèng à :th_15:

ngquangt
02-07-2015, 11:59 PM
ơ phim hàn xèng à :th_15:

Đâu phải cứ khóc lóc sướt mướt là phỉa Hàn xẻng đâu bác, Mỹ vụ này nó cũng tham gia nhiệt tình mà:v

Linh 9
02-27-2015, 08:00 AM
QC được khoảng 200 dòng đầu của bác ngquangt thì em thấy thế này:

* Về cơ bản, ngữ nghĩa bác nắm tương đối tốt. Có thoại dịch khá hay. Tiềm năng.

* Có điều, cách diễn giải ở một số câu hơi cứng và dài dòng.

Sai đôi ba chỗ vì không tra hoặc vì dịch theo cảm tính.

Tất cả em đều đã ghi lại. Bao giờ xong sẽ trình một thể. Tạm thời mạn phép nhận xét như vậy :)

mp3sony
02-27-2015, 09:37 AM
chuyện dịch cứng và dài thì phải làm nhiều mới sửa được :)) ai mới dịch cũng đều bị lỗi đó hết

Linh 9
02-27-2015, 10:45 AM
chuyện dịch cứng và dài thì phải làm nhiều mới sửa được :)) ai mới dịch cũng đều bị lỗi đó hết

Dạ, chuyện đương nhiên. Nhiều lúc quen tay còn bị cứng nữa là.

Nhưng chủ yếu thông báo tiến độ ạ :3

apolo2002
02-27-2015, 10:49 AM
Cứng và dài :v

Linh 9
02-27-2015, 10:50 AM
Cứng và dài :v

Nếu thế thì cũng The Best Of Me được mà =))

davidseanghia
02-27-2015, 10:53 AM
Toàn thánh soi. =))

ngquangt
02-27-2015, 03:03 PM
Cứng và dài :v

Sao anh em nhảy vào khen mình ầm ầm thế này, ngại lắm cơ:th_77::th_77::th_77:

nero13
02-27-2015, 06:07 PM
Cứng và dài :v

con rắn 5 inches :v