Log in

View Full Version : Ở tuổi 17, Tye Sheridan đã làm việc cùng Terrence Malick, Jeff Nichols và David Gordon Green



AllenJohan
04-12-2014, 10:18 PM
http://www.indiewire.com/static/dims4/INDIEWIRE/e421a5e/2147483647/thumbnail/680x478/?url=http%3A%2F%2Fd1oi7t5trwfj5d.cloudfront.net%2F 19%2Ff3%2F03de5b7144f58b3ab27b3a0c5c62%2Fjoe-select2-1.JPG

Tye Sheridan có lẽ là mục tiêu để đố kỵ của mọi diễn viên tuổi thanh thiếu niên ở Mỹ.

Chàng trai người Texas này đánh dấu mốc khởi đầu sự nghiệp của mình bằng diễn xuất trong phim của đạo diễn huyền thoại Terrence Malick tên "The Tree of Life", sau đó anh xuất hiện liên tiếp trong những phim cũng được dư luận khen ngợi nhiều không kém, được các đạo diễn đang có "phong độ cao" làm: "Mud" của Jeff Nichols và "Joe" của David Gordon Green. Đặc biệt hơn nữa, 3 phim này là 3 phim duy nhất mà Tye đã đóng cho đến nay (thường ở độ tuổi này các diễn viên thường phải đóng thêm các phim nhảm khác để lấy kinh nghiệm/kiếm tiền/hút đạo diễn tuyển dụng)

Trong "Joe", Sheridan vào vai một thanh thiếu niên bị đối xử ngược đãi, cố gắng sống qua ngày ở vùng nông thôn Texas, để rồi cuối cùng gặp được một người bảo hộ dữ dằn và đồng thời là ông chủ mới của mình, tên Joe (Nicolas Cage thủ vai)

Anh tiếp nối vai diễn trong The Tree of Life với các vai trong Mud và Joe của Jeff Nichols và David Gordon Green. Anh có gọi đó là may mắn không, hay đơn giản là anh có sự lựa chọn rất kỹ càng đối với các dự án phim mình được mời tham gia? Lý lịch diễn xuất của anh phải nói là rất hoàn hảo, và anh chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thôi!

Có thể là vậy hoặc có thể không là vậy (về vấn đề lựa chọn kỹ càng). Tôi chỉ tự nhiên được tuyển vào các phim hay ấy, và tôi cảm thấy mình rất may mắn khi bản thân được lọt vào mắt xanh các đạo diễn tuyển dụng. Tôi cũng rất may mắn khi được làm việc cùng những đạo diễn tài năng trong những vai diễn đầu tay của tôi, điều đó thực sự rất tuyệt. Tôi nghĩ tôi đang rất may mắn, và hy vọng sự may mắn này sẽ tiếp tục kéo dài.


http://images.fandango.com/MDCsite/images/featured/201302/mdc-joe-nicolas-cage.jpg
Nic Cage và Tye Sheridan trong "Joe"

Làm việc với Malick đã ảnh hưởng thế nào đến các quyết định về sau của anh trong nghiệp diễn xuất?

Đó mà một trải nghiệm rất thú vị, bởi Tree of Life là phim đầu tiên của tôi, là phim đầu tiên tôi đóng. Họ có buổi thử vai với sự tham gia của 10.000 đứa nhóc để tranh vé được đóng vai 3 anh em trong phim, và may mắn thay là tôi đã được chọn. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nó cho tôi cái nhìn toàn cảnh về thế giới điện ảnh, và gợi cho tôi những suy nghĩ về việc tôi muốn làm gì và theo đuổi gì cho sự nghiệp sau này.

Anh có là thằng cuồng phim trước khi làm việc với Malick hay không, hay chính trải nghiệm ấy đã thay đổi cách nhìn của anh với phim ảnh?

Hoàn toàn không. Tôi là một thằng nhóc trưởng thành ở miền Nam và luôn rong chơi ngoài đường, câu cá, săn bắt và chọc gái các thể loại, đi hồ bơi vào mùa hè etc. Chúng tôi ít khi nào ngồi nhà dán mắt vào màn hình xem phim như thằng AllenJohan, cho nên tôi rất vui khi mình có được trải nghiệm ấy ở độ tuổi rất trẻ này, nó tạo động lực khiến tôi xem thêm nhiều phim hơn cũng như đến các rạp phim để xem trên màn ảnh rộng.

Anh đã học được những gì từ việc làm việc chung với Malick, để rồi áp dụng chúng vào những dự án sau đó?

Ừ thì tôi cảm thấy tôi học hỏi được nhiều từ trải nghiệm đó, Malick đã dạy tôi cách trở nên tự nhiên hơn trước máy quay. Ông ấy không đưa tôi kịch bản để đọc. Ông muốn lời thoại của tôi tự nhiên hơn. Nếu tôi có thoại trong cảnh nào đó, ông ấy không muốn nó được in ra, không muốn tôi có thời gian chuẩn bị, ông chỉ muốn tôi đọc lời thoại đó và ứng biến. Malick đơn giản chỉ tuyển tôi với mục đích duy nhất là làm nhân vật mà ông ấy muốn tôi trở thành trong phim. Tôi chỉ là bản thân tôi trước máy quay. Nhưng anh biết đấy, đó thật sự là một trải nghiệm rất tuyệt vì Malick là một thiên tài. Và quy trình làm phim ấy thật sự là cũng rất thú vị.

David Gordon Green tuyển rất nhiều diễn viên nghiệp dư cho "Joe". Anh cảm thấy như thế nào khi làm việc cùng họ?

Tôi cảm thấy nó rất tuyệt, và nếu bạn không cẩn thận dám một vài trong số họ có thể vượt mặt bạn đấy. Tôi nói thật, họ rất tài năng và có sự tự tin lớn vì họ không nhận thức được rõ ràng những gì có thể xảy ra trên phim trường, họ chỉ nghĩ rằng, "Ôi cái đệch mình được đối đãi như vua chúa, và mình được đóng kề vai với Nicolas Fucking Cage, đời đẹp vãi," cho nên thật sự là họ rất tự tin. Thật tuyệt khi được làm việc chung với một ai đó như thế, bởi họ giúp bạn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, và đôi khi bạn không biết họ sẽ nói những gì, đôi khi những gì họ nói là vàng là bạc rất đáng quý, và bạn phải dựa theo họ mà tiến.


http://www.indiewire.com/static/dims4/INDIEWIRE/01b59ab/2147483647/crop/678x477+39+0/resize/680x478/?url=http%3A%2F%2Fd1oi7t5trwfj5d.cloudfront.net%2F e4%2F2b%2F120c10c9441aa5ec77baa8c95a86%2Fjoe-tye-sheridan-124.jpg

Gary Poulter, vốn là một người nghệ sĩ đường phố, người vào vai cha của anh trong phim, quả thật là một phát hiện tốt. Ông ấy rất xuất sắc trong phim.

Ông ấy cũng là một người diễn viên nghiệp dư nữa. Ông ấy nhảy múa trên đường phố rất nhiều -- đó là một câu chuyện thú vị, nhưng thật sự là ông đã mất vài tháng sau khi chúng tôi kết thúc quay. Ông ấy đã không sống đủ lâu để xem được bản cắt hoàn chỉnh của phim, điều đó rất đáng buồn vì ông đã rất nói rất nhiều về nó, và thật là một diễn viên tài năng, thật sự xuất sắc trong phim. Nhưng đúng, làm viêc chung với Gary thật sự rất tuyệt. Gary đã lớn lên ở miền nam California và sống gần suốt cuộc đời ở Austin, Texas, và định cư ở Nhật Bản một thời gian, khoảng 5 năm, trong lúc đó ông dẵ học hỏi được nhiều về ngôn ngữ cũng như văn hoá nước họ. Ông ấy thật thông minh và tài năng, cho nên việc ông mất ở thời điểm rất sớm trong sự nghiệp diễn xuất của mình là rất đáng tiếc.

Có vẻ như làm phim Joe là một trải nghiệm quý giá cho anh. Anh có nói rằng anh đã trưởng thành rất nhiều nhờ nó?

Vâng tất nhiên, bạn trải nghiệm được nhiều thứ và học được nhiều điều thú vị về của những con người khác nhau, nó dạy bạn nhiều thứ trong cuộc sống, về cách đưa ra những quyết định trong đời mình. Và vâng, tôi tận hưởng mọi giây phút khi làm phim ấy.

Anh và Nic quả thật đã phát triển và gây dựng được một mối quan hệ cha con trong phim. Mối quan hệ ấy nó có giống như vậy trên phim trường không?

Tôi không nghĩ nó là một mối quan hệ cha con. Tôi biết mối quan hệ trong phim giữa hai nhân vật giống như giữa cha với con, anh biết đấy, liên kết với nhau, nhưng không phải liên kết máu mủ ruột thịt. Nhưng vâng tôi nghĩ nó giống như tình bạn. Tôi cảm thấy như chú ấy (Cage) luôn nâng đỡ tôi, giúp tôi có cảm giác thoải mái trên phim trường. Chú ấy nói với tôi, "Nếu cậu có bất cứ vấn đề gì với bất cứ ai, nếu cậu có câu hỏi gì, cần lời khuyên gì, gọi tôi, tôi sẽ luôn có mặt." Chú ấy thực sự rất chu đáo.

Anh mới chỉ bắt đầu sự nghiệp của mình. Anh lấy hình tượng diễn viên nào để làm mục tiêu phấn đấu?

Tôi nghĩ người thôi thúc tôi nhất chính là James Dean. Chỉ ở sự thật rằng anh chỉ đóng có 3 phim trước khi chết, nhưng mọi người đều biết anh là ai. Điều đó khiến tôi hết sức kinh ngạc.

Làm ơn đừng nối bước James Dean.

Tôi hy vọng điều đó không xảy ra. Có lần tôi được hỏi trong một buổi phỏng vấn, "Anh có lấy hình tượng diễn viên nào để định hình cho sự nghiệp của bản thân không?" Và tôi nói, "Tôi hơi hơi muốn được giống như James Dean." Và tôi bắt đầu nghĩ về điều đó và nói tiếp, "Nhưng tôi không muốn chết ở tuổi 24."


Người dịch: AllenJohan
Nguồn: indiewire.com

Altair
04-12-2014, 10:27 PM
tự bóp bi luôn :((


Chúng tôi ít khi nào ngồi nhà dán mắt vào màn hình xem phim như thằng AllenJohan

Stannis
04-12-2014, 11:33 PM
Thằng này đóng tree of life à, chắc là thằng con thứ 3 ít xuất hiện...

Dr. House
04-13-2014, 01:41 AM
Vãi dịch :))