PDA

View Full Version : [XONG] Eraserhead - Đầu Tẩy (1977) - Phim của David Lynch



Dr. House
10-20-2013, 07:15 PM
http://i.imgur.com/CvjBNjo.jpg


http://www.imdb.com/title/tt0074486/?ref_=fn_al_tt_1
Bộ phim điện ảnh đầu tay của David Lynch.
Cũng giống như Làn sóng mới kiểu Pháp thì cái tên David Lynch gắn liền với những bộ phim kinh dị/rùng rợn/li kì kinh điển. Phim của Lynch luôn khác biệt so với các bộ phim kinh dị khác.
Được biết đến nhất với các phim siêu thực của mình, ông đã tạo nên một phong cách điện ảnh độc đáo, mà nhiều người hay nhắc đến với cái tên “phong cách Lynchian”, điển hình với những hình ảnh mơ mộng, không khí đặc biệt không có trong bất kì phim nào khác hay việc thiết kế âm thanh, hình ảnh hết sức tỉ mỉ.

Ở giữa vùng đất hoang cằn cỗi, đơn sắc đầy khói và những cái bóng, kẻ làm công ăn lương tóc xoăn Henry, do Jack Nance thủ vai, đấu tranh để vượt qua nỗi hãi hùng về đứa con đột biến, ảo giác quái gở và kinh hãi nhất, là bà mẹ vợ mới của mình....

QC cho babytrans mới toanh dinhtantrong aka. Tây Ba Lô
http://phudeviet.org/subtitle/Eraserhead/2867.html

davidseanghia
10-20-2013, 07:34 PM
Hết hồn, tưởng là Đinh Trọng Tấn. :))

altamodano
10-20-2013, 10:03 PM
Quái nhỉ, tây ba lô cơ đấy. Lại kinh dị, hóng sub.

Dr. House
10-20-2013, 10:32 PM
Phim có vỏn vẹn hơn 100 dòng chắc đêm nay lên hàng :v

Dr. House
10-20-2013, 10:59 PM
Xong!
http://phudeviet.org/subtitle/Eraserhead/2867.html

Dr. House
10-25-2013, 10:28 PM
Twin Peaks em mà dịch thì quá hay! Em dịch thì anh QC cho :3

Stannis
12-05-2013, 08:23 PM
Vừa coi phim này xong cách đây vài ngày, tuy rất là bệnh hoạn (vì lúc coi mình đang bị sốt) nhưng cũng bị thôi thúc phải hiểu cho bằng được david lynch đang muốn truyền tải cái lồng gì ở phim này. Lên mạng đọc review mới ngỡ ra được nhiều thứ, xếp phim này vào top 20 luôn :o.

Công nhận, về khoản ẩn dụ thì không ai qua được bác lynch, cộng với quay phim trừu tượng và có phần ma quái nữa, thật là lạ vì bấy lâu nay vẫn chưa bị nghiện bác ấy...

ma_lanh333
12-06-2013, 04:47 PM
Vừa coi phim này xong cách đây vài ngày, tuy rất là bệnh hoạn (vì lúc coi mình đang bị sốt) nhưng cũng bị thôi thúc phải hiểu cho bằng được david lynch đang muốn truyền tải cái lồng gì ở phim này. Lên mạng đọc review mới ngỡ ra được nhiều thứ, xếp phim này vào top 20 luôn .

Công nhận, về khoản ẩn dụ thì không ai qua được bác lynch, cộng với quay phim trừu tượng và có phần ma quái nữa, thật là lạ vì bấy lâu nay vẫn chưa bị nghiện bác ấy...

Eraserhead được mô tả như là "giấc mơ đến từ bóng tối và những chuyện rắc rối" theo cách hiểu về chàng thợ in luôn phải sống với sự sợ hãi đối với đứa con quái vật của mình rồi xuất hiện những ảo giác kinh hãi và gây ám ảnh đó là ngừoi phụ nữ trong lò sưởi và đầu mình bị đem ra bán làm cục gôm cho đầu tẩy bút chì.Trong tác phẩm đầu tay của mình Eraserhead,đạo diễn David Lynch đã sử dung những thủ pháp gây sợ khá kinh điển: Thay vì gây áp lực lên các giác quan thì việc sử dụng từng chi tiết để khơi dậy cảm giác sợ hãi và rôi làm nó bùng lên bất cứ lúc nào.