PDA

View Full Version : [XONG] [PDV] Những con quỷ của Da Vinci - Starz [Nhóm dịch bợm nhậu - Tập 08/08]



[J]
05-06-2013, 10:49 PM
http://farm9.staticflickr.com/8537/8685180327_9d737230f8_b.jpg
Bộ này tính gạch lâu rồi mà chưa có thời gian để dịch, hôm nay xem trên Star Movies thấy hay quá, đồng thời đã lôi kéo được nhóm bợm nhậu vào nên quyết gạch phim này, danh sách gồm:

1. GTA.Jackychun
2. cdx2000
3. Altair
4. dongdongdua
5. St.Calvin






Da Vinci's Demons S01 HDTV: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2120.html
Da Vincis Demons S01 WEB DL: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-TV-Series/2119.html

OmegaQ
05-06-2013, 10:56 PM
Uầy, cần vài bài viết nho nhỏ về thông tin nhân vật thì hãy thuê OmegaQ, giá là 1 bài 1 cục gạch. =))
Và nên ghi tag line là: " Khi Assasin Creed II gặp The Dark Knight và Spartacus." Đảm bảo hốt hàng. =))

skydoc
05-06-2013, 11:00 PM
Gang bang với bợm nhâu mà hợp lại ra gì nhỉ :th_46:

Trà Xanh
05-06-2013, 11:17 PM
Cuối cùng cũng có người nhận hà hà :o

westlife_shanefilan
05-06-2013, 11:31 PM
các bác cho e cái lịch tầm thứ mấy hàng tuần là có sub ạ để e còn hóng:meme_65:

cdx2000
05-06-2013, 11:32 PM
Gang bang với bợm nhâu mà hợp lại ra gì nhỉ :th_46:

Gang bang dịch ra tiếng Việt (theo bạn hiểu) là gì? Trả lời được sẽ có kết quả ;))

skydoc
05-06-2013, 11:38 PM
Gang bang dịch ra tiếng Việt (theo bạn hiểu) là gì? Trả lời được sẽ có kết quả ;))
Theo như kinh nghiệm đi du học thường xuyên, mềnh hiểu là chơi theo bầy đàn ợ :beauty:^3^

nhoktrumbabylove
05-06-2013, 11:41 PM
Oh thanks GOD , I'm waitting for along time

nhimlangle
05-06-2013, 11:54 PM
vì lý do nóng sốt nhằm theo kịp bên mỹ mong các thím tung hàng 4 ngày 1 ep để kịp tiến độ rùi sau đó từ từ. Như thế mới đúng chất gangbang + bợm nhậu, chứ 1 mình gangbang hay bợm nhậu thì thong thản 1 tuần 1ep cũng được :)

ôi có người nhận dịch bộ này *chấm nước mắt* tính coi trên ss nhưng giờ đành cho nó vào xóa bếp chờ PDV tung hàng...

firefly04: có người dịch rùi kìa :D

bấn quá viết tùm lum =)) ai hiểu gì thì hiểu =))

kid_prince_kid
05-07-2013, 12:15 AM
ss1 hình như có 8 tập nên cũng ngắn, hy vọng ra sub ep4 trước rùi dịch lại sau :o

danny1603
05-07-2013, 12:26 AM
Nhân vật giống trong Assassin creed 2 quá. đã thế còn có bọn thổ nữa.

cdx2000
05-07-2013, 12:42 AM
Theo như kinh nghiệm đi du học thường xuyên, mềnh hiểu là chơi theo bầy đàn ợ :beauty:^3^

Bầy đàn + nhậu nữa thì bể kèo luôn :))

davidseanghia
05-07-2013, 12:53 AM
Ôi, bợm nhậu với Gang bang mà gặp nhau thì... chắc phải mua cả hãng dầu Tường An để cho đám này xài. =))

snake094
05-07-2013, 10:44 AM
Đã xem đến tập 3 rồi mà bạn dịch bên subscene lại drop,:(. Hóng tiếp vậy;))

cdx2000
05-07-2013, 10:44 AM
ss1 hình như có 8 tập nên cũng ngắn, hy vọng ra sub ep4 trước rùi dịch lại sau :o

Nói chung là phải có mồi, có bia, nâng ly, cụng ly, uống.... vậy nên sẽ lần lượt ra 1,2,3,4,...

kid_prince_kid
05-07-2013, 12:39 PM
Nói chung là phải có mồi, có bia, nâng ly, cụng ly, uống.... vậy nên sẽ lần lượt ra 1,2,3,4,...

vì là gang bang + bợm nhậu nên phải ngươc ngược ti mới "chất" =))

cdx2000
05-07-2013, 12:52 PM
vì là gang bang + bợm nhậu nên phải ngươc ngược ti mới "chất" =))

Không, vụ này chỉ có bợm nhậu, không dính gì với gang bang cả.

darkghost
05-07-2013, 04:01 PM
Ở đâu có mùi nhậu, ở đó có anh cdx2000 :3

[J]
05-07-2013, 04:08 PM
Uầy, cần vài bài viết nho nhỏ về thông tin nhân vật thì hãy thuê OmegaQ, giá là 1 bài 1 cục gạch. =))
Và nên ghi tag line là: " Khi Assasin Creed II gặp The Dark Knight và Spartacus." Đảm bảo hốt hàng. =))

1 cục gạch vỡ đầu 0 ku, xin mời anh làm bài viết thông tin :ll_13:

thaothucsg
05-07-2013, 05:11 PM
Xem lõm bõm trên TV thấy phim này cũng được, có tí tình cảm, có tí trinh thám, có tí hành động, có tí tôn giáo, có cả tí chính trị...(và chắc là có cả tí sex nữa nhưng bị cắt). Nếu PĐV dịch thì ổn rồi. Cám ơn các bạn.

cdx2000
05-07-2013, 05:17 PM
Ở đâu có mùi nhậu, ở đó có anh cdx2000 :3

Trời ơi, không nhậu thì còn gì đời trai nữa =))

nhimlangle
05-07-2013, 05:43 PM
Trời ơi, không nhậu thì còn gì đời trai nữa =))

nhậu + gangbang thì đời zai sao mà còn được ;))

cdx2000
05-07-2013, 05:59 PM
nhậu + gangbang thì đời zai sao mà còn được ;))

Zời ơi, bợm nhậu là bợm nhậu, gang bang là gang bang, có + vào đâu, không chịu đọc kỹ hả trởi :meme_144:

phongtinh
05-07-2013, 06:47 PM
Sặc! Mém té ghế với tên của nhóm =)) =)) =))

rogerfox
05-07-2013, 07:02 PM
thôi cho em kiếu, đống việc nó đè đầu rồi :( mà phim giống kiểu troll nhau vãi à

OmegaQ
05-07-2013, 07:18 PM
1 cục gạch vỡ đầu 0 ku, xin mời anh làm bài viết thông tin :ll_13:
Toàn là nhân vật lịch sử, viết về chúng nó coi như xì poi trắng vài tình tiết của bộ phim, đề nghị các bợm nhả ra tập 1, em viết về cái tựa của nó là The Hanged Man. =))

[J]
05-07-2013, 10:28 PM
Toàn là nhân vật lịch sử, viết về chúng nó coi như xì poi trắng vài tình tiết của bộ phim, đề nghị các bợm nhả ra tập 1, em viết về cái tựa của nó là The Hanged Man. =))

Các tựa của series này toàn đặt theo tên lá bài Tarot, đề nghị 0ku làm cả luôn tựa các tập sau đi :3

minhanh8767
05-08-2013, 10:01 AM
nghe có dịch là vui rồi.... hóng sub của các bác

khibinhminhden
05-10-2013, 01:05 PM
sao lấu thế mấy thím,ko thấy dịch sub gì hết,nói nhiều hơn là làm thì phải?

rogerfox
05-10-2013, 01:12 PM
sao lấu thế mấy thím,ko thấy dịch sub gì hết,nói nhiều hơn là làm thì phải?

không phải là không dịch, phim thế này là phải ngâm tầm 10 tập úp một lượt mới máu me bạn ạ.

davidseanghia
05-10-2013, 02:06 PM
Nhóm bợm nhậu mà, lo nấu bia nên quên nấu súp. =))

snake094
05-10-2013, 02:46 PM
sao lấu thế mấy thím,ko thấy dịch sub gì hết,nói nhiều hơn là làm thì phải?

Đối với sub của pdv thì vài tuần rồi check may ra có hàng, check hoài chỉ thêm mệt thôi=))

sillycorn
05-10-2013, 02:58 PM
:v các thím dịch nhanh đi, để ngta kêu mệt rồi kà.

cdx2000
05-10-2013, 03:46 PM
Sắp nấu xong mẻ bia đầu rồi...

Bo0Bo0
05-10-2013, 04:07 PM
Phim đến ep 5 rồi
các thím cố gắng đi-bộ này ko ai theo nữa rồi

cdx2000
05-10-2013, 04:24 PM
Phim đến ep 5 rồi
các thím cố gắng đi-bộ này ko ai theo nữa rồi

Cứ yên tâm, sẽ có đủ.

[J]
05-10-2013, 04:57 PM
Bộ này không hề dễ dịch, nhiều từ khoai hơn cả Spartacus, hơn nữa các thím đều bận công việc nên đề nghị các bạn thông cảm, ko hối thúc, miếng ngon phải làm lâu, làm ẩu lại bị gạch đá nên các Subber đang stress nặng, các bạn hãy cổ động thay vì thúc nhé :D

kendy
05-10-2013, 05:16 PM
ủng hộ và hóng lun bộ này :D

neo_ht1102
05-11-2013, 01:48 PM
Đã có ep5, tui hóng từng ngày, subteam cố lên.... anh đợi mấy em đấy.

pikeman2
05-11-2013, 01:55 PM
nhiều người hóng quá nhỉ, hay mấy lão dịch mấy ep mới chưa có sub luôn đi, 3 ep đầu để cập nhật sau :))

[J]
05-11-2013, 04:26 PM
nhiều người hóng quá nhỉ, hay mấy lão dịch mấy ep mới chưa có sub luôn đi, 3 ep đầu để cập nhật sau :))

Fim này rất khó dịch, nếu ai xem sub E ko nói chứ sub Việt mấy tập đầu dịch lởm, nếu làm vội đuổi tiến độ thì ko thể đc đâu, đề nghị ace bình tĩnh để có súp ngon :3

davidseanghia
05-11-2013, 05:03 PM
Không có giề là khó, chỉ lo nhậu éo lo làm. =))

em_iu_PDV
05-11-2013, 06:57 PM
yo ! đợi chờ bộ này lâu rồi, cuối cùng củng có các pác sờ mó tới ! ty :))

cdx2000
05-11-2013, 07:35 PM
Không có giề là khó, chỉ lo nhậu éo lo làm. =))

Không làm mấy ly, không dịch được =))

Altair
05-11-2013, 08:15 PM
các bợm đang vừa tu vang bordeaux pha đế gò đen vừa biên tập, dự là tối nay hoặc khuya mai có hàng \m/

kid_prince_kid
05-11-2013, 09:38 PM
các bợm đang vừa tu vang bordeaux pha đế gò đen vừa biên tập, dự là tối nay hoặc khuya mai có hàng \m/

hy vọng tối nay có hàng ngồi tự kỉ chứ mưa mợ ko đi đâu dc cả :th_1::th_1::th_1:

trieuly
05-12-2013, 02:56 PM
không biết trên này có thread, em lở dịch hết tập 4 rồi, muốn gác kiếm luôn, khó dịch quá =.=

Altair
05-12-2013, 03:24 PM
không biết trên này có thread, em lở dịch hết tập 4 rồi, muốn gác kiếm luôn, khó dịch quá =.=

văn phong phim này kiểu cách màu mè, từ vựng hơi lạ thôi chứ không khó đâu, cố gắng lên :">

sillycorn
05-12-2013, 04:03 PM
Quá đen cho đội xem Hen.

khibinhminhden
05-12-2013, 04:08 PM
sub bạn tốt lắm đó!hj

an khang
05-12-2013, 08:46 PM
Hức, hôm trc request phim này mà ko có ai dịch

Nay thấy có sub mới, mừng muốn khóc luôn :'(
Cám ơn các anh ạ :((

Altair
05-12-2013, 08:47 PM
Quá đen cho đội xem Hen.

có xem hen bao giờ đâu :-"

[J]
05-12-2013, 08:49 PM
Tập 01 lên sóng sau bao ngày vật lộn: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-TV-Series/2119.html

Phim này quả thật là rất khó, hơn nữa các thánh vừa dịch vừa nhậu nên chắc chắn còn nhiều sai sót, mong nhận được gạch đá của các bạn để các tập sau làm tốt hơn.

Trân trọng!!

OmegaQ: đề nghị vào post bài như đã hứa :3

davidseanghia
05-12-2013, 09:19 PM
Ai đó sync giúp qua bản 720p 2HD với nhá. Mạng cùi không dám kéo Web DL. Thanks. :3

Joby90
05-12-2013, 09:57 PM
Vừa xem xong tập 1 thấy thất vọng vì đạo diễn đã ko dám giữ nguyên Da Vinci là 1 người đồng tính hoặc ít nhất là lưỡng tính mà biến hoàn toàn thành 1 thằng mê gái mờ mắt.

Altair
05-12-2013, 10:06 PM
Vừa xem xong tập 1 thấy thất vọng vì đạo diễn đã ko dám giữ nguyên Da Vinci là 1 người đồng tính hoặc ít nhất là lưỡng tính mà biến hoàn toàn thành 1 thằng mê gái mờ mắt.

Cho Leo thành gay thì còn ai dám xem phim :))

shingo
05-12-2013, 10:13 PM
Vừa xem xong tập 1 thấy thất vọng vì đạo diễn đã ko dám giữ nguyên Da Vinci là 1 người đồng tính hoặc ít nhất là lưỡng tính mà biến hoàn toàn thành 1 thằng mê gái mờ mắt.

Đoạn nói chuyện với chú model gay trong quán rượu cũng ẩn ý phần nào mà..^_^

skydoc
05-12-2013, 10:26 PM
Đoạn nói chuyện với chú model gay trong quán rượu cũng ẩn ý phần nào mà..^_^
Nhét vào thẻ spoiler đi :th_79:

cdx2000
05-12-2013, 11:05 PM
Ai đó sync giúp qua bản 720p 2HD với nhá. Mạng cùi không dám kéo Web DL. Thanks. :3

Hàng 2HD cho thánh đây:
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2120.html

shingo
05-13-2013, 12:22 AM
Nhét vào thẻ spoiler đi :th_79:
Có gì gọi là spoil đâu nhỉ?:confused:
Với chả sub đã ra rồi mà?:confused:

OmegaQ
05-13-2013, 12:48 AM
Vâng, mò vào ngay đây:
Chú giải 1 chút, bài tarot có xuất xứ từ Châu Âu, nhưng ban đầu thì nó được xem là một bộ bài chơi bình thường, và có rất nhiều phiên bản khác nhau tại mỗi nước. Mãi cho tới cuối thế kỷ thứ 18 khi Antoine Court de Gébelin, một tư tế người Thụy Sĩ xuất bản cuốn sách Le Monde Primitif, một cuốn sách chuyên nghiên cứu về biểu tượng tôn giáo và sự tồn tại của chúng trong thế giới hiện đại. Ông chỉ ra rằng những biểu tượng của bộ bài Tarot de Marseille ( bộ bài Tarot của Pháp) thể hiện cho những bí ẩn của thần Isis và Thoth, đồng thời từ "tarot" bắt nguồn từ 2 từ Ai Cập: tar ( royal, hoàng gia) và rot ( road, con đường). Từ Tarot nghĩa là "con đường hoàng gia" dẫn tới tri thức. Giả thuyết này của de Gébelin về sau được các nhà nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại chứng minh là có lý. Dù rằng trước đó nhiều giả thuyết cũng cho rằng những hình vẽ của bộ bài đều bắt nguồn từ Cuốn Sách của Thần Thoth.
Sau này, bài Tarot chia làm 2 dạng, một dạng dùng để chơi thông thường, dạng thứ 2 chính là bài tarot tâm linh, hay còn gọi là bài bói. Bản thân bộ bài bói này cũng chia ra nhiều bộ khác nhau ở từng nước, nhưng thông dụng nhất ở các nước nói tiếng Anh là bộ bài Rider-Waite. Bộ bài này do Pamela Colman Smith vẽ hình minh họa, dưới sự hướng dẫn của giáo sư thần học A. E. Waite, và được sản xuất bởi công ty Rider. Riêng bộ Tarot de Marseille thì lại thông dụng ở các nước nói tiếng Latin. Những gì sắp dịch đều dựa vào hình ảnh và ý nghĩa của bộ bài Rider-Waite.
Bài bói Tarot thường có 78 lá, chia làm 2 phần:
Major Arcana (những bí mật lớn) gồm 22 lá bài tủ theo thứ tự: The Magician, The High Priestess, The Empress, The Emperor, The Hierophant, The Lovers, The Chariot, Strength, The Hermit, Wheel of Fortune, Justice, The Hanged Man, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgement, The World và The Fool.
Minor Arcana ( những bí mật nhỏ ) gồm 56 lá, chia thành 4 bộ nhỏ là Kiếm, Cốc, Sao Năm Cánh, Gậy ( Sword, Cup, Pentagon, Wand). Mỗi bộ gồm 14 lá theo thứ tự từ 1 tới 10, và 4 quân bài Vua, Hậu, Hiệp Sĩ và Bồi.
Vì tựa đề trong phim chỉ đề cập tới những lá chính nên mình sẽ bỏ qua những lá phụ này.
Và giờ là lá đầu tiên trong bộ bài, tuy không phải là tựa phim, nhưng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, và đó là::::
The Fool
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj00.jpg
Tên Ngốc với bộ quần áo sặc sỡ, mang theo gói hành lý, 1 con chó và đứng trên bờ vực.
Tên Ngốc mang theo cả gia tài trong gói hành lý nhỏ đó và ra đi tới 1 nơi cả hắn cũng không biết. Trong đầu toàn viễn cảnh, câu hỏi, thắc mắc, nên hắn không thấy mình sắp rơi xuống vực ngay trước mắt. Cận bên có 1 chú chó nhỏ cố cảnh báo anh ta. Liệu tên ngốc có chịu học cách chú ý đến nơi hắn đang đi trước khi quá muộn hay không?
Là lá số 0 ( hay là lá số 22, lá đầu cũng là lá cuối trong bài tarot). Lá bài Tên Ngốc là lá bài của những khả năng vô tận. Gói hành lý vác trên vai Tên Ngốc chỉ đó hắn đã có tất cả những gì hắn cần làm hoặc tất cả những gì hắn muốn, tới lúc thì chỉ cần tháo gói hành lý ra thôi. Tên Ngốc đang trên đường đi tới 1 khởi đầu hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cũng có 1 lời cảnh báo, vì trong lúc quá đỗi vui sướng trước những gì cuộc sống trao tặng, Tên Ngốc vẫn cần phải chú ý tới con đường mình đang đi, nếu không muốn bị té ngã và cuối cùng trông như 1 thằng ngốc thật sự.
Lá bài Tên Ngốc còn có nghĩa là 1 sự khởi đầu mới, thường liên quan tới việc có nhà mới, hoặc việc làm mới. Nếu như querent ( The one who seeks, người tìm kiếm, hay người đang hỏi xin chỉ dẫn từ lá bài) rút được lá này, điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc họ sắp có bạn gái mới, hoặc là họ đang cố thử vài hoạt động mới. Điều này còn hơn cả sự thay đổi, đó là sự canh tân, vận động, và năng lượng của 1 khởi đầu mới.
Thông thường lá bài Tên Ngốc chính là tượng trưng cho người xin chỉ dẫn. Họ trở lại khởi điểm của mình, dù là trong tình yêu, hay công việc, hay những theo đuổi của bản thân. Dù có tức giận và chán nản, họ cũng cảm thấy mình tự do, nhẹ nhàng và thoải mái, như thể được cho 1 cơ hội thứ 2. Họ thấy mình trẻ lại, tràn đầy năng lượng và hưng phấn như 1 đứa trẻ bước vào tiệm đồ chơi. Ai mà biết họ có thể tìm được thứ gì trên chiếc kệ đấy ( sex doll chăng).
Thêm vào đó là họ cũng không biết mình sẽ đi tới đâu hay sẽ làm gì. Nhưng chuyện đó không quan trọng, vì đối với Tên Ngốc, điều quan trọng nhất chính là đi khắp nơi để nhìn ngắm và vui mừng trước thế giới rộng lớn.
Đáng tiếc là với tinh thần vui như con nít đó, họ có thể sẽ trở nên quá lạc quan hoặc quá ngây thơ và trở thành 1 tên ngốc đúng nghĩa. Công việc mới có thể không tốt như đã tưởng, hoặc ngôi nhà mới có thể sẽ không hoàn hảo những đã nghĩ. Cũng như Tên Ngốc, họ quá mải mê nhìn ngắm và tưởng tượng ra những khả năng tới mức quên mất là mình đang đi thẳng xuống vực. Lá bài này khuyên họ nên lắng nghe lời khuyên từ "chú chó" trong hình. "Chú chó" đó có thể là người bạn thân, người đang bói bài cho họ, hoặc thậm chí là kẻ thù và cũng có thể chính là bản năng của họ. Dù có sung sướng khi có được khởi đầu mới thế nào, họ vẫn phải xem xét từng bước đi của mình
Vậy trong daVinci's Demon, ai là Tên Ngốc, trả lời đê, còn không biết thì dòm hình:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379916_472004499536902_264733893_n.jpg
Trả công đê GTA.Jackychun =))

quangbell
05-13-2013, 09:27 PM
thông tin về lá bài tabot rất hay và lý thú thanks pác, mong bác sẽ giới thiệu những lá bài tiếp theo

an khang
05-14-2013, 12:26 AM
Em muốn hỏi "Quyển sách Lá" có nghĩa là gì ạ? :D
Và tại sao lại dịch "the Book of Leaves" là quyển sách lá ạ :D

skydoc
05-14-2013, 12:32 AM
Em muốn hỏi "Quyển sách Lá" có nghĩa là gì ạ? :D
Và tại sao lại dịch "the Book of Leaves" là quyển sách lá ạ :D
Từ điển từ leaves ngay! :th_69:

an khang
05-14-2013, 12:37 AM
Tại vì em coi tới tập 5 rồi thì em thấy nó không mang nghĩa lá :v

Trong cuốn sách xé trang giấy ra rồi xếp lại thì nó là bản đồ

skydoc
05-14-2013, 12:56 AM
Tại vì em coi tới tập 5 rồi thì em thấy nó không mang nghĩa lá :v

Trong cuốn sách xé trang giấy ra rồi xếp lại thì nó là bản đồ
Bản đồ vị trí sách lá đó thím :v, đã tìm ra đâu, thằng cha Girolamo Riario vẫn cầm 1 cái chìa khóa mà

an khang
05-14-2013, 12:58 PM
Bản đồ vị trí sách lá đó thím :v, đã tìm ra đâu, thằng cha Girolamo Riario vẫn cầm 1 cái chìa khóa mà

À em muốn hỏi "Sách Lá" ở đây có nghĩa là gì í! THấy phe nào cũng tìm. Bên subscene dịch là quyển sách tri thức? Tra từ điển thì thấy dich không
đúng nhưng mà thắc mắc là có cái huyền thoại hay lịch sử về "The bôk ò Leaves" ko :D

s@u_@n_l@
05-14-2013, 08:58 PM
mới xem cái này trên Hài vỡ lọ :th_73: công nhận cha Da Vinci này tài thật :ll_59:
http://www.haivl.com/photo/412335

[J]
05-14-2013, 09:37 PM
Vâng, mò vào ngay đây:
Chú giải 1 chút, bài tarot có xuất xứ từ Châu Âu, nhưng ban đầu thì nó được xem là một bộ bài chơi bình thường, và có rất nhiều phiên bản khác nhau tại mỗi nước. Mãi cho tới cuối thế kỷ thứ 18 khi Antoine Court de Gébelin, một tư tế người Thụy Sĩ xuất bản cuốn sách Le Monde Primitif, một cuốn sách chuyên nghiên cứu về biểu tượng tôn giáo và sự tồn tại của chúng trong thế giới hiện đại. Ông chỉ ra rằng những biểu tượng của bộ bài Tarot de Marseille ( bộ bài Tarot của Pháp) thể hiện cho những bí ẩn của thần Isis và Thoth, đồng thời từ "tarot" bắt nguồn từ 2 từ Ai Cập: tar ( royal, hoàng gia) và rot ( road, con đường). Từ Tarot nghĩa là "con đường hoàng gia" dẫn tới tri thức. Giả thuyết này của de Gébelin về sau được các nhà nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại chứng minh là có lý. Dù rằng trước đó nhiều giả thuyết cũng cho rằng những hình vẽ của bộ bài đều bắt nguồn từ Cuốn Sách của Thần Thoth.
Sau này, bài Tarot chia làm 2 dạng, một dạng dùng để chơi thông thường, dạng thứ 2 chính là bài tarot tâm linh, hay còn gọi là bài bói. Bản thân bộ bài bói này cũng chia ra nhiều bộ khác nhau ở từng nước, nhưng thông dụng nhất ở các nước nói tiếng Anh là bộ bài Rider-Waite. Bộ bài này do Pamela Colman Smith vẽ hình minh họa, dưới sự hướng dẫn của giáo sư thần học A. E. Waite, và được sản xuất bởi công ty Rider. Riêng bộ Tarot de Marseille thì lại thông dụng ở các nước nói tiếng Latin. Những gì sắp dịch đều dựa vào hình ảnh và ý nghĩa của bộ bài Rider-Waite.
Bài bói Tarot thường có 78 lá, chia làm 2 phần:
Major Arcana (những bí mật lớn) gồm 22 lá bài tủ theo thứ tự: The Magician, The High Priestess, The Empress, The Emperor, The Hierophant, The Lovers, The Chariot, Strength, The Hermit, Wheel of Fortune, Justice, The Hanged Man, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgement, The World và The Fool.
Minor Arcana ( những bí mật nhỏ ) gồm 56 lá, chia thành 4 bộ nhỏ là Cơ , rô, chuồn, bích. Mỗi bộ gồm 14 lá theo thứ tự từ 1 tới 10, và 4 quân bài Vua, Hậu, Hiệp Sĩ và Bồi.
Vì tựa đề trong phim chỉ đề cập tới những lá chính nên mình sẽ bỏ qua những lá phụ này.
Và giờ là lá đầu tiên trong bộ bài, tuy không phải là tựa phim, nhưng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, và đó là::::
The Fool
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj00.jpg
Tên Ngốc với bộ quần áo sặc sỡ, mang theo gói hành lý, 1 con chó và đứng trên bờ vực.
Tên Ngốc mang theo cả gia tài trong gói hành lý nhỏ đó và ra đi tới 1 nơi cả hắn cũng không biết. Trong đầu toàn viễn cảnh, câu hỏi, thắc mắc, nên hắn không thấy mình sắp rơi xuống vực ngay trước mắt. Cận bên có 1 chú chó nhỏ cố cảnh báo anh ta. Liệu tên ngốc có chịu học cách chú ý đến nơi hắn đang đi trước khi quá muộn hay không?
Là lá số 0 ( hay là lá số 22, lá đầu cũng là lá cuối trong bài tarot). Lá bài Tên Ngốc là lá bài của những khả năng vô tận. Gói hành lý vác trên vai Tên Ngốc chỉ đó hắn đã có tất cả những gì hắn cần làm hoặc tất cả những gì hắn muốn, tới lúc thì chỉ cần tháo gói hành lý ra thôi. Tên Ngốc đang trên đường đi tới 1 khởi đầu hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cũng có 1 lời cảnh báo, vì trong lúc quá đỗi vui sướng trước những gì cuộc sống trao tặng, Tên Ngốc vẫn cần phải chú ý tới con đường mình đang đi, nếu không muốn bị té ngã và cuối cùng trông như 1 thằng ngốc thật sự.
Lá bài Tên Ngốc còn có nghĩa là 1 sự khởi đầu mới, thường liên quan tới việc có nhà mới, hoặc việc làm mới. Nếu như querent ( The one who seeks, người tìm kiếm, hay người đang hỏi xin chỉ dẫn từ lá bài) rút được lá này, điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc họ sắp có bạn gái mới, hoặc là họ đang cố thử vài hoạt động mới. Điều này còn hơn cả sự thay đổi, đó là sự canh tân, vận động, và năng lượng của 1 khởi đầu mới.
Thông thường lá bài Tên Ngốc chính là tượng trưng cho người xin chỉ dẫn. Họ trở lại khởi điểm của mình, dù là trong tình yêu, hay công việc, hay những theo đuổi của bản thân. Dù có tức giận và chán nản, họ cũng cảm thấy mình tự do, nhẹ nhàng và thoải mái, như thể được cho 1 cơ hội thứ 2. Họ thấy mình trẻ lại, tràn đầy năng lượng và hưng phấn như 1 đứa trẻ bước vào tiệm đồ chơi. Ai mà biết họ có thể tìm được thứ gì trên chiếc kệ đấy ( sex doll chăng).
Thêm vào đó là họ cũng không biết mình sẽ đi tới đâu hay sẽ làm gì. Nhưng chuyện đó không quan trọng, vì đối với Tên Ngốc, điều quan trọng nhất chính là đi khắp nơi để nhìn ngắm và vui mừng trước thế giới rộng lớn.
Đáng tiếc là với tinh thần vui như con nít đó, họ có thể sẽ trở nên quá lạc quan hoặc quá ngây thơ và trở thành 1 tên ngốc đúng nghĩa. Công việc mới có thể không tốt như đã tưởng, hoặc ngôi nhà mới có thể sẽ không hoàn hảo những đã nghĩ. Cũng như Tên Ngốc, họ quá mải mê nhìn ngắm và tưởng tượng ra những khả năng tới mức quên mất là mình đang đi thẳng xuống vực. Lá bài này khuyên họ nên lắng nghe lời khuyên từ "chú chó" trong hình. "Chú chó" đó có thể là người bạn thân, người đang bói bài cho họ, hoặc thậm chí là kẻ thù và cũng có thể chính là bản năng của họ. Dù có sung sướng khi có được khởi đầu mới thế nào, họ vẫn phải xem xét từng bước đi của mình
Vậy trong daVinci's Demon, ai là Tên Ngốc, trả lời đê, còn không biết thì dòm hình:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379916_472004499536902_264733893_n.jpg
Trả công đê GTA.Jackychun =))

Ta sẽ trả công 1 chai dầu ăn, chuẩn bị cái ass đi :3

OmegaQ
05-15-2013, 10:45 PM
Chú thích thêm 1 chút: Thông tin mình dịch là lấy từ trang này http://www.aeclectic.net/tarot/.
Trong đó ngoài phần ý nghĩa cơ bản của lá bài, còn có thêm 1 phần chú giải của Thirteen, một thành viên của trang này. Không rõ là nam hay nữ nhưng người này có chú giải rất rõ ràng về những lá bài, nên mình cũng đưa vào đây luôn. Xin cám ơn!
Lá kế tiếp, không theo thứ tự của bộ bài, nhưng là tên của tập đầu tiên của phim
The Hanger Man:
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj12.jpg
Một người bị buộc 1 chân trên cành cây và treo ngược, chân còn lại bắt thành hình số 4 ngược, gương mặt bình thản chứ không đau khổ. Đôi lúc tay bị cột, nhưng đôi lúc lại thả tự do. Đôi lúc tiền rơi ra từ ví hay từ 2 bàn tay.
Tên Ngốc ngồi nghĩ dưới gốc cây, dự tính tìm kiếm bản thể tâm linh của mình. Hắn ngồi đó suốt 8 ngày 8 đêm, không ăn không uống và cũng không cử động. Người và vật đi ngang qua hắn, rồi tới cả sao, trăng, mây và gió cũng ngang qua, nhưng Tên Ngốc vẫn ngồi. Cho tới ngày thứ 9,hắn leo lên 1 cành cây và treo ngược người mình, vắt vẻo như 1 đứa trẻ mà không nhận thức được lý do tại sao hắn làm thế. Trong 1 khoảnh khắc, hắn từ bỏ tất cả những gì hắn đang là, muốn, biết hoặc quan tâm. Tiền rơi khỏi túi và hắn dõi mắt theo nhìn, nhưng chỉ nghĩ đó là những mảnh kim loại vô giá trị.
Dường như góc nhìn hay quan điểm của Tên Ngốc về thế giới đã hoàn toàn thay đổi, như thể tư thế treo ngược người đó đã cho hắn hiện hữu giữa thế giới vật chất và tinh thần. Đây là 1 khoảnh khắc kỳ ảo như trong giấc mộng nhưng lại rõ ràng như ban ngày.
Tuy nhiên, dù rằng giây phút "khai tâm" này dường như là vô tận, Tên Ngốc cũng nhận thức rằng nó không kéo dài lâu. Sớm thôi hắn sẽ phải chỉnh đốn lại mình, nhưng khi đó thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Tên Ngốc sẽ hành động theo những gì mình đã học. Nhưng trong lúc này thì hắn chỉ treo cơ thể như thế, tĩnh tâm, quan sát, hấp thu và học hỏi.
Ý nghĩa cơ bản của lá bài:
Với Neptune (Sao Thủy) là hành tinh bảo hộ, Người Bị Treo thường được xem là lá bài thú vị. Nó là lá thứ 12 nên nó đối lập với lá bài The World ( Thế Giới), và theo ý nghĩa thì 2 lá này cũng đối lập với nhau. Nhiều người tin rằng lá bài này kể về câu chuyện của thần Odin, người đã hy sinh tự treo mình lên Cây Thế Giới, không ăn không uống, chấp nhận bị giáo đâm để có được Tri Thức. Tới ngày thứ 9, những ký tự cổ khắc trên những mảnh đá từ trên cây rơi xuống, Odin hiểu ý nghĩa nên đã leo xuống, nhặt những cổ tự đó lên và hấp thu tri thức của nó.
Cũng có người cho rằng trong những bộ bài cổ thì lá này còn được gọi là The Traitor ( Kẻ Phản Bội) vì trong lịch sử nhiều nước thường trừng phạt kẻ phản bội bằng cách treo ngược chúng lên. Đồng thời còn có người cho rằng lá Người Bị Treo này giống như cảnh em bé được sinh ra, đầu ra trước thân ra sau, và nhau thai nối với tử cung như cọng dây buộc chân.
Thực tế là bài Người Bị Treo này hoàn toàn tương tự như những câu chuyện trên: Như Odin tự treo mình để có được tri thức; như kẻ phản bội hy sinh vì mục đích nào đó và kẻ phản bội đó nhìn thấy mọi thứ theo quan điểm khác. Cái gì đúng với người khác lại sai với hắn và ngược lại. Và cũng như đứa bé đang chào đời, Người Bị Treo kẹt giữa thế giới tâm linh ( trong bụng mẹ) và thế giới vật chất ( bên ngoài bụng mẹ).
Điều quan trọng phải nhớ là lá bài này không hề hàm ý sinh hoặc tử, mà là sự tạm ngưng. Người tìm kiếm hẳn cảm thấy một sự việc đã kết thúc, nhưng sự việc kế tiếp vẫn chưa bắt đầu, và người đó kẹt lại ở giữa như đang đứng trong phòng chờ khám bệnh của bệnh viện, không biết khi nào tới lượt mình. Tất nhiên là sự việc sẽ tiếp tục, nhưng trong lúc này thì người đó cứ như trôi trong khoảng thời gian vô tận.
Có điều đây không phải là thời khắc nghỉ ngơi của người tìm kiếm, vì theo đúng nghĩa của lá bài thì họ đang nhìn mọi thứ ngược lại với tất cả mọi người. Sự chờ đợi này trở thành cuộc khảo nghiệm hoặc sự suy tư, hy sinh, vị tha và lời tiên tri của người tìm kiếm. Nhìn nhận thế giới theo 1 quan điểm mới thường mang tới hiểu biết và sự giác ngộ cho người tìm kiếm. Những câu trả lời, nhưng giải pháp cho mọi khó khăn của họ hiện ra rõ ràng. Đó là tất cả những gì Kẻ Bị Treo mong muốn tìm thấy với sự hy sinh của mình.
Chú giải của Thirteen:
Bước đầu tiên để trở thành Kẻ Bị Treo là từ bỏ thế giới trần tục vật chất và "tái sinh". Để làm thế, chúng ta phải rũ bỏ tất cả những gì chúng ta nghĩ là mình biết và tiếp cận lối tư duy mới. Chúng ta phải tự hòa mình vào tầm nhìn và năng lượng tâm linh. Cũng như Kẻ Bị Treo tự nguyên treo mình và cho phép mình lơ lửng giữa cả 2 thế giới và hấp thụ những gì xung quanh. Hắn chờ đợi khoảnh khắc được tái sinh với 1 nhận thức mới.
Vì thế, lá bài này biểu thị khoảng thời gian khi người tìm kiếm đang cảm thấy nhạy cảm, dễ tổn thương, hướng nội, lơ lửng như trên mây. Dù rằng ngay lúc đó họ cũng đang trải nhiệm 1 sự hiểu biết sâu sắc tới nỗi chỉ họ và sự hiểu biết đó tồn tại. Nói năng to lớn thế, nhưng đôi khi lá bài này cũng biểu thị những khoảng thời gian khi bạn bỏ qua những định kiến của mình và tiếp nhận những nguồn tư tưởng mới. Hoặc là thử những điều gì đó lạ lẫm và mới mẻ với bản thân: Chẳng hạn như hẹn hò với người mình không ưa khi xưa, hoặc thử những trò chơi xưa nay mình không dám chơi, hoặc từ bỏ gái gú để về dịch phim và mua toy.... Đây là khoảng thời gian bạn thay đổi quan điểm sống.
Những khoảnh khắc hay khoảng thời gian đó không tồn tại mãi mãi, và tất nhiên nó cũng đòi hỏi sự hy sinh. Sự hy sinh đó có thể là niềm tin, tiền bạc, thời gian, mơ ước, thậm chí là bản ngã. Sự hy sinh có thể được đưa ra để cho người tìm kiếm vào tư thế "treo người", nhưng cũng có thể để cho người tìm kiếm thoát khỏi tư thế đó. Dù cách này hay cách khác, người tìm kiếm phải cho đi để nhận lại thứ mình cần. Dù lớn hay nhỏ, dù thuộc vật chất hay tinh thần, những gì người tìm kiếm nhận được sau khi đã hy sinh để có được cái nhìn mới đều chính là sự hiểu biết và giải pháp cho bản thân. Những điều này có thể giúp họ và cả những người xung quanh họ.
Một điều chắc chắn là sau khi bạn đã trở thành Kẻ Bị Treo, thế giới xung quanh bạn sẽ không còn như xưa nữa.
Cũng như chơi ma túy, chắc chắn thế giới xung quanh bạn sẽ chẳng còn như xưa nữa. Once you go crack, you can never go back! =)) Tuơng tự với toys. =))

an khang
05-17-2013, 01:03 AM
Cho em hỏi là có lịch sử hay truyền thuyết nào liên quan đến The book of Leaves ko ạ ^^

khibinhminhden
05-18-2013, 09:02 PM
mấy bác đi nhậu hết rồi sao????????????????????????

snake094
05-19-2013, 10:33 PM
mấy bác đi nhậu hết rồi sao????????????????????????

Sub ở pdv ko nên giục, giục tốn hơi, mất công, cứ im lặng chờ link. Ko chịu đc thì kiếm season khác thay=))

davidseanghia
05-19-2013, 11:34 PM
Có một câu này, các bạn nên thuộc nằm lòng khi muốn ăn sub của PĐV: "Món ngon dành cho kẻ cuối". :v

khibinhminhden
05-19-2013, 11:53 PM
làm việc cho thiên hạ thì phải bik thiên hạ khó thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!

shingo
05-19-2013, 11:57 PM
làm việc cho thiên hạ thì phải bik thiên hạ khó thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!
Dự là câu này sẽ nhận rất nhiều gạch đá:v

danny1603
05-20-2013, 12:11 AM
làm việc cho thiên hạ thì phải bik thiên hạ khó thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!

Khi xác định làm những việc như thế này người ta không xác định là làm việc cho thiên hạ bạn ạ.

davidseanghia
05-20-2013, 12:17 AM
Sao thiên hạ không tự làm để hiểu cái khó của kẻ làm việc cho thiên hạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

skydoc
05-20-2013, 07:54 AM
làm việc cho thiên hạ thì phải bik thiên hạ khó thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!
Bác là kiểu thiên hạ ngồi mát đòi ăn bát vàng à =))

relam.vn
05-23-2013, 12:07 AM
thèm cả bia lẫn sub e5, e6

cdx2000
05-23-2013, 12:29 AM
Thể loại phim này dịch khoai vãi chầy, cho nên không nhanh như mấy loại khác được đâu, còn phải chờ dài dài nếu như muốn có sub chất lượng tốt.

nhimlangle
05-23-2013, 07:43 AM
làm việc cho thiên hạ thì phải bik thiên hạ khó thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!

vậy lên ss lấy sub về coi đi, ko nên đợi ở đây làm gì...

[J]
05-23-2013, 01:05 PM
Sub tập 2 lên hàng nhé: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2174.html

davidseanghia
05-23-2013, 02:39 PM
Chủ xị sync giúp qua bản Da.Vincis.Demons.S01E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE nhé! Thanks trước! :3

cdx2000
05-23-2013, 03:08 PM
Bản HDTV IMMERSE
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2175.html

[J]
05-23-2013, 05:57 PM
OmegaQ: vào chém tiếp các quân bài tiếp theo đi :3

OmegaQ
05-24-2013, 06:28 PM
Nói thật thì chả biết viết gì về tập này, đơn giản vì tựa đề của tập này là The Serpent ( con rắn). Đây là 1 biểu tượng, không phải là 1 lá bài. Biểu tượng con rắn xuất hiện trong 4 lá bài của bộ bài Tarot ( 3 lá chính là Magician, Lover và Wheel of Fortune cùng 1 lá phụ). Theo như thổ dân da đỏ thì con rắn biểu tượng của sự chuyển hóa, tái sinh (thậm chí là bất tử) và sự phát triển, vì con rắn trong vòng đời của mình thường lột da để tiếp tục lớn lên, nước mình cũng có câu nói " rắn già rắn lột, người già người tột đầu săn" ( người già thì chết, còn rắn già thì lột da để sống tiếp). Đồng thời rắn cũng là loài máu lạnh, nên nó dựa theo môi trường để biến đổi thân nhiệt, do đó rắn còn là 1 thông điệp ám chỉ chúng ta phải biết thích nghi, linh hoạt và điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Con rắn xuất hiện trong bộ bài hàm ý chúng ta phải đưa ra lựa chọn cho bản thân: Phá cái cũ để tiếp tục phát triển, hoặc trở nên linh hoạt để thích nghi hoặc để xử lý tình huống trước mắt.
Và đây là chỉ nói cho đơn giản là thế, chứ nếu nói nghiêm túc thì trời hỡi còn dài, nên nếu về sau lá bài nào có con rắn trong đó, mình sẽ ráng hết sức để giải thích ý nghĩa của nó.

davidseanghia
05-24-2013, 08:04 PM
Chỉ nhớ nhất về con rắn là món xương rắn chiên giòn; thịt rắn đem luộc, lột da trộn gỏi; nấu cháo; rượu và mật cho vào rượu. Rắn nhỏ thì bằm, xúc bánh đa. =))

cdx2000
05-24-2013, 08:32 PM
Rất hợp với dáng em =))

OmegaQ
05-24-2013, 08:37 PM
Chỉ nhớ nhất về con rắn là món xương rắn chiên giòn; thịt rắn đem luộc, lột da trộn gỏi; nấu cháo; rượu và mật cho vào rượu. Rắn nhỏ thì bằm, xúc bánh đa. =))
Cháo rắn, OmegaQ approves that! =))

hoaisang2112
05-24-2013, 08:57 PM
làm việc cho thiên hạ thì phải bik thiên hạ khó thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!
thấy bạn reg nick ở diễn đàn cũng được 1 năm rồi, ko phải mem mới, tham gia diễn đàn chắc bạn cũng biết các translater trên diễn đàn là dịch vì đam mê, không được ai trả công và muốn cống hiến cho những ai mê điện ảnh có được sub việt tốt nhất để khi xem phim cảm nhận được hết những gì nội dung phim muốn truyền tải. Vì là làm free cho "thiên hạ" nên ai cũng có việc riêng của họ (đi làm, đi học ...) chứ không phải ăn rồi đi dịch phim :3. Bởi vậy nếu bạn ko thể chờ được, có thể tìm sub việt khác để xem, hoặc có thể được thì xem bằng sub eng :v

snake094
05-25-2013, 12:19 AM
Khổ thân, ăn gạch toác cả mồm. Cứ câm nín mà waiting sub thôi=))

bmw_125i
05-26-2013, 11:41 AM
Các bác ơi, bộ Da Vinci này hay kinh khủng mà không bác nào dịch tiếp ạ :(
Ra đến tập 4 rồi mà các bác chỉ dịch đến tập 4! Em hi vọng các bác dành thời gian cho bộ này chút!. Thanks các dịch giả :D

nero13
05-26-2013, 11:52 AM
Các bác ơi, bộ Da Vinci này hay kinh khủng mà không bác nào dịch tiếp ạ :(
Ra đến tập 4 rồi mà các bác chỉ dịch đến tập 4! Em hi vọng các bác dành thời gian cho bộ này chút!. Thanks các dịch giả :D

từ từ sao phải vội hả bác.
như các bác ở trên đã nói là làm bộ này rất khoai mà, muốn chất lượng thì phải có thời gian chứ.
nhân đây, các bác trans bộ này làm ơn cho hỏi: cho em xin cái link down bản web-dl được không ạ, em tìm mãi chả có :(

shingo
05-26-2013, 01:38 PM
Bác nero sang đây này:
http://www.hdvietnam.com/diendan/57-phim-bo-series/554161-phieu-luu-da-vincis-demons-season.html

cu_long_than
05-26-2013, 10:12 PM
Bác nào hảo tâm sync giúp tập 2 sang bản 2HD với, thanks :3...

cdx2000
05-26-2013, 10:25 PM
Bác nào hảo tâm sync giúp tập 2 sang bản 2HD với, thanks :3...

Không có sub Eng của tập 2 cho bản 2HD, bạn thử xem bản ASAP có khớp không.

cdx2000
05-27-2013, 01:04 PM
Đúng tinh thần của nhóm!!!
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/426720_667748766585187_2073968363_n.jpg

davidseanghia
05-27-2013, 02:35 PM
Xạo tổ, chai đựng nước suối mà cũng làm màu. :v

cdx2000
05-27-2013, 03:06 PM
Xạo tổ, chai đựng nước suối mà cũng làm màu. :v

Tại sao có những người như thế nhỉ, nhóm bợm có gì nói đó, có bao giờ xạo đâu...

binchicken
05-28-2013, 10:33 AM
quá đỉnh!

trandut
05-29-2013, 11:00 AM
hóng tập 5 sốt ruột quá! phải nâng cao trình độ tiếng anh của mình mới được.hic!

cdx2000
05-29-2013, 01:10 PM
Từ từ khoai mới nhử, thực sự là phim này không dễ để dịch. Nếu dễ thì chắc SS đã có đủ hết rồi.

angel_of_dead
05-29-2013, 02:51 PM
Từ từ khoai mới nhử, thực sự là phim này không dễ để dịch. Nếu dễ thì chắc SS đã có đủ hết rồi.
Đã công chiếu hết đâu mà đủ cả SS :th_79:

cdx2000
05-29-2013, 02:52 PM
Ý nói là cứ có phim thì sau 1,2 hôm là có sub.

soulkillerza
05-29-2013, 08:12 PM
Phim này công nhận khó dịch :(

Altair
05-30-2013, 10:04 AM
tada, hàng về buổi sáng
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2206.html

davidseanghia
05-30-2013, 10:26 AM
Nhờ nhóm bợm rượu sync giúp sang bản Da.Vincis.Demons.S01E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE nhé. Thanks! :3

Altair
05-30-2013, 10:47 AM
Nhờ nhóm bợm rượu sync giúp sang bản Da.Vincis.Demons.S01E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE nhé. Thanks! :3

summon thánh cdx2000 về thôi =))

OmegaQ
05-30-2013, 01:28 PM
Uầy, lại xuất hiện, bớt điên hơn trước, nhưng vẫn khùng khùng: =))
The Prisoner.
http://www.learntarot.com/bigjpgs/swords08.jpg
Tập này có tựa là The Prisoner, nó là 1 tên khác của 1 lá bài nằm trong bộ bài phụ ( Minor Arcana). Lá bài này có tên là EIGHT OF SWORDS ( 8 kiếm). Lá bài này nằm trong bộ Kiếm ( Có 4 bộ bài nhỏ là Kiếm, Cốc, Sao Năm Cánh, Gậy). Bộ bài kiếm tượng trưng cho Khí, và nó có liên quan tới hành động, thay đổi, sức mạnh, vũ lực, áp bức, tham vọng, can đảm và xung đột. Hành động có thể mang tính kiến tạo hoặc hủy diệt và rất có thể kết cục sẽ là bạo lực. Bộ bài Kiếm này còn đại diện cho sự căm thù, chiến đấu và kẻ địch. Trong 4 bộ nhỏ thì bộ Kiếm là bộ mạnh mẽ nhất và nguy hiểm nhất.
Như đã nói trên, lá bài 8 Kiếm này còn có tên khác là The Prisoner. Lá bải có ảnh một người phụ nữ kẹt trong 1 chiếc lồng tạo từ 8 thanh kiếm. Đây là lá bài " tiến thoái lưỡng nan". Người tìm kiếm kẹt vào tình thế không dám bước đi. Nếu bước, dù tiến hay lùi đều sẽ bị kiếm cắt. Người phụ nữ còn bị trói và bị bịt mắt và những thứ này tượng trưng cho nỗi sợ hãi của chính người đó. Chính nỗi sợ này khiến người đó cứ đứng yên mãi không dám động đậy. Và đứng yên càng lâu người đó càng đè nén và rốt cuộc lại bẫy chính mình.
Chú giải của Thirteen:
Lá bài này có ý nghĩa khá tiêu cực, tự thu mình lại và tự đặt ra những giới hạn trong lời nhận định hoặc trong suy nghĩ. Động cơ của sự thu mình này rất có thể là do người tìm kiếm không muốn làm tổn thuơng người khác, hoặc do mãi lo nghĩ những chuyện trên mây thay vì những vấn đề cơ bản trước mắt. Kết cục cho người tìm kiếm là cuối cùng họ cảm thấy mắc kẹt, không thể nói ra hãy suy nghĩ bất kỳ chuyện gì cả.
Lá bài còn hàm ý sự tự dự đoán kết quả cho những gì mà người tìm kiếm sắp nói, thậm chí là dự đoán và giới hạn suy nghĩ của bản thân. Trong thực tế, gặp trường hợp này là do họ e ngại rằng nếu trong 1 nhóm mà họ nói ra tất cả những gì mình nghĩ, họ sẽ bị cô lập vì xúc phạm 1 người trong nhóm hoặc do bất đồng ý kiến với cả nhóm. Nói rộng ra thì có thể tính luôn cả xã hội.
Lá bài này cón có thể chĩ nỗi sợ hãi về những gì người khác nói về bản thân người tìm kiếm. Nỗi lo ngại về những lời bàn tán, chỉ trích và xúc phạm.
Tự thu mình lại là cách duy nhất để làm giảm đi sự lo âu này. Do đó, người tìm kiếm nếu muốn thoát ra khỏi nhà tù tinh thần của bản thân, họ buộc phải sẵn sàng chấp nhận đau đớn, chỉ trích, bất đồng của những người xung quanh. Bằng không họ sẽ mãi mãi kẹt lại và tự bẫy bản thân mình.
Đồng thời khi lá bài này xuất hiện, nó còn hàm ý thúc giục người tìm kiếm tiến bước, lấy can đảm để nói hết ra hoặc đối mặt trước những lời chỉ trích nhắm vào người tìm kiếm. Bước lên và chấp nhận bị thanh kiếm cắt để vượt qua nó, còn hơn cứ đứng đó nhắm mắt lại. Vì nếu người tìm kiếm cứ tiếp tục giam mình như thế, tình thế sẽ ngày càng tệ hơn.
Tập 3 có tên The Prisoner, không hề ám chỉ tù nhân đánh cờ với Riarion lúc đầu phim, mà ám chỉ tình thế DaVinci gặp phải trong phim: Tới tu viện điều tra vì những sơ trong đó dường như bị quỷ ám ( thực chất là mắc bệnh). Nhân vật chính tìm mãi không ra nguyên nhân, trong khi cả 1 đám từ Vatican tới cứ đòi trục tà và đòi thiêu người. Tất nhiên DaVinci, người vô thần không tin vào ma quỷ nên tất nhiên từ chối cách làm của đám người Vatican, đồng thời tiếp tục điều tra chuyện gì đã xảy ra ngay tại tu viện này. Các bạn xem phim rồi sẽ hiểu.
Riêng tập 2, The Serphen rất có thể ám chỉ nhân vật Bá Tước Riarion trong phim, một kẻ xảo quyệt, nham hiểm nhưng cũng khá là thông minh.

[J]
05-30-2013, 01:42 PM
Phải nhanh chóng làm tập 4 để hóng là bài Magician thôi :3

angel_of_dead
05-30-2013, 03:40 PM
càng xem càng bực con điếm Lucrezia Donati :meme_13:

MisterT.91
05-30-2013, 06:01 PM
càng xem càng bực con điếm Clarice Orsini :meme_13:

Em này mình thấy có sao đâu nhỉ, có em Lucrezia Donati mới bựa, gián điệp 2 man, phang phập với cả 2 anh giai chính.

cdx2000
05-30-2013, 06:31 PM
Tập 4 có vẻ dễ hơn mấy tập trước, chắc hàng sẽ lên sớm thôi.

[J]
05-30-2013, 06:51 PM
Phim này có 1 nhược điểm to đùng là dựa vào mỗi em Donati, gái xinh quá ít nên đây là điểm trừ lớn khiến bộ phim ra sub rất chậm :shit:

juventus2012
05-30-2013, 10:22 PM
Bác cdx2000 sync hộ iem sang bản HDTV với bác ới ời ơi

cdx2000
05-30-2013, 10:35 PM
Bác cdx2000 sync hộ iem sang bản HDTV với bác ới ời ơi

Lên lâu rồi mà, không để ý sao bồ http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2208.html

an khang
05-30-2013, 10:58 PM
Phim hot mà sub hay :3
iu pdv quá chừng :x

angel_of_dead
05-31-2013, 12:22 AM
Em này mình thấy có sao đâu nhỉ, có em Lucrezia Donati mới bựa, gián điệp 2 man, phang phập với cả 2 anh giai chính.
ý xin lỗi, lôn 2 em với nhau :th_54:

angel_of_dead
05-31-2013, 12:23 AM
Ô theo lịch thì mai mới có tập 7 vậy mà torr đã có ep 7 HDTV rồi :th_21:

khibinhminhden
05-31-2013, 01:51 AM
ep5 lâu nhỉ? ..........

snake094
05-31-2013, 09:44 AM
ep5 lâu nhỉ? ..........

Lại thích ăn gạch nữa đấy à:ll_43:

cdx2000
05-31-2013, 10:36 AM
ep5 lâu nhỉ? ..........

Mọi người còn có công việc khác, không phải chỉ có ngồi dịch không, hơn nữa phim này dịch không dễ chút nào cả. Đừng hối nữa.

nhimlangle
05-31-2013, 11:01 AM
ep5 lâu nhỉ? ..........

vốt ban =)) oải với cái bạn nỳ ghê =))

an khang
05-31-2013, 11:45 AM
Em hơi thắc mắc là theo lịch thứ 6 này mới chiếu ep 7 mà sao đã có bản web-dl từ hồi đầ tuần rồi :v
Anh nào giải thích cho em với ạ :3

cdx2000
05-31-2013, 12:34 PM
Nhà đài thay đổi lịch chiếu chứ sao :D

[J]
06-01-2013, 10:44 AM
Tình hình là Nhóm bợm vừa tuyển thêm thành viên mới St.Calvin, thuộc hàng thánh luôn :3
Và nhận dịp sub ep 4 sắp tung lên, nửa season đã hoàn thành, nhóm quyết định tổ chức bữa thịt chó nho nhỏ :v
Kính mời các bạn, ace có thời gian qua chung vui chém gió vào 11h00 CN ngày 02/6/2013 tại Chiếu hoa, 89 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Map: https://plus.google.com/117031308984743412551/about?gl=vn&hl=vi


Altair, altamodano, Chive, cdx2000, darkghost, dongdongdua, Donghung, GTA.Jackychun, Hahn.211, hbot, hiennt07, NetWalk3r, nomad, pikeman2, St.Calvin, tiamo2u, yreimm0308n90

Lawliet
06-01-2013, 12:51 PM
Phong cách rất bợm nhậu :v

emdotlam
06-01-2013, 01:29 PM
ep5 lâu nhỉ? ..........
Ạ cái thể loại này luôn !

[J]
06-01-2013, 05:02 PM
Ai đi đc zoo hết nhé, ko phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp trình độ, cứ thích là đi thôi :3

nhaem62
06-02-2013, 02:43 PM
Sao lâu rồi mà không thấy mấy bạn dịch tiếp,giúp ae với.Thanks

cdx2000
06-02-2013, 05:12 PM
Sao lâu rồi mà không thấy mấy bạn dịch tiếp,giúp ae với.Thanks

Bình tĩnh đi, tại sao mọi người thắc mắc ghê vậy, từ từ sẽ xong hết, đã nói ở trước đây rồi, phim này không dễ dịch một chút nào cả.

cdx2000
06-02-2013, 05:48 PM
Altair dongdongdua
Bắt đầu:
http://farm4.staticflickr.com/3824/8921508981_e09f0659f0_b.jpg
Kết thúc:
http://farm4.staticflickr.com/3792/8922123464_45c443ae6d_b.jpg

hbot
06-02-2013, 05:52 PM
Các bợm nhậu còn chưa được nhậu, nên hôm nay tụ tập đi nhậu. Chắc sau đây 1,2 ngày sẽ có sub thôi. Đúng không?
(Tiếc mềnh bận đưa đón con nó thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia được - Hẹn dịp khác nhé!)

cdx2000
06-02-2013, 06:26 PM
Các bợm nhậu còn chưa được nhậu, nên hôm nay tụ tập đi nhậu. Chắc sau đây 1,2 ngày sẽ có sub thôi. Đúng không?
(Tiếc mềnh bận đưa đón con nó thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia được - Hẹn dịp khác nhé!)

Tối nay lên hàng tập 4 mà bác, xong được 50% chặng đường là phải kiếm cớ nhậu, tiếc là bác hôm nay không tham gia được. Lần tới khi hoàn thành 100% chắc bác không có vướng bận gì nữa :D

Vinh_Nguyen
06-02-2013, 06:38 PM
http://farm4.staticflickr.com/3792/8922123464_45c443ae6d_b.jpg
Còn miếng lịch sự ko ai làm nốt à :3

Altair
06-02-2013, 07:04 PM
có khi tối nay hoặc tối mai lên hàng :">

an khang
06-02-2013, 10:42 PM
Tối nay lên đi bác :3

dongdongdua
06-03-2013, 10:27 AM
Hôm qua tiếc ko ăn đc thịt chó nên tối làm nửa cân chó chặt về mần................:v

cdx2000
06-03-2013, 10:55 AM
Hôm qua tiếc ko ăn đc thịt chó nên tối làm nửa cân chó chặt về mần................:v

Đi chơi với gái rồi còn tiếc cái gì nữa =))

[J]
06-03-2013, 12:07 PM
Hehe, tự mần thịt chó 1 mình, sao xem phim xong ko phi ra luôn?

dongdongdua
06-03-2013, 01:41 PM
xem phim rạp cạnh nhà, 10h30 chiếu, gần 1h mới xong. phi sang thì hết món rồi còn đâu :p

davidseanghia
06-03-2013, 02:46 PM
xem phim rạp cạnh nhà, 10h30 chiếu, gần 1h mới xong. phi sang thì hết món rồi còn đâu :p
Thì qua trả tiền với ăn miếng lịch sự cũng được rùi. :th_29:

ldth_97
06-04-2013, 11:40 AM
Các anh không dịch bộ này nữa à?:confused:

hoaisang2112
06-04-2013, 02:00 PM
Các anh không dịch bộ này nữa à?:confused:
Vẫn đang dịch mà bạn

Altair
06-04-2013, 02:13 PM
dự là trong vòng trưa lên hàng thôi :">

OmegaQ
06-04-2013, 06:48 PM
Sub tập 4 đâu, mau mau dâng ra đây.
Là Mod nên mềnh có quyền. Giờ mới biết mình là Mod box này. =))

Altair
06-04-2013, 07:30 PM
Sub tập 4 đâu, mau mau dâng ra đây.
Là Mod nên mềnh có quyền. Giờ mới biết mình là Mod box này. =))

hàng về nè thým, viết bài lẹ =))
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2226.html

cdx2000
06-04-2013, 07:45 PM
Hàng HDTV
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2227.html

sillycorn
06-04-2013, 07:51 PM
Là Mod nên mềnh có quyền. Giờ mới biết mình là Mod box này. =))

Vat bone :v

davidseanghia
06-04-2013, 07:58 PM
Cứ cho thằng gà không trym tí quyền lực đi, đâu có mất gì. :))

an khang
06-04-2013, 08:06 PM
Hóng bài Tarot của anh Omega tiếp :x
Cám ơn sub team ạ

[J]
06-04-2013, 08:30 PM
Chính vì nó có công post bài Tarot nên cho nó chút quyền, sau khi lợi dụng được nó xong, chúng ta đã thỏa mãn thì sẽ tước quyền, hế hế :v :))

davidseanghia
06-04-2013, 09:09 PM
Chính vì nó có công post bài Tarot nên cho nó chút quyền, sau khi lợi dụng được nó xong, chúng ta đã thỏa mãn thì sẽ tước quyền, hế hế :v :))
Sao lộ bài tẩy sớm thế, không sợ nó bỏ của chạy lấy trym hay sao? :))

OmegaQ
06-04-2013, 09:35 PM
Chính vì nó có công post bài Tarot nên cho nó chút quyền, sau khi lợi dụng được nó xong, chúng ta đã thỏa mãn thì sẽ tước quyền, hế hế :v :))
http://i.qkme.me/3shzpr.jpg
=))

[J]
06-04-2013, 09:41 PM
:th_23: VỢ BANE: VỀ NHÀ NGAY LÊN ĐÂY CHÉM GIÓ À OmegaQ
http://geektyrant.com/storage/0998-post-images/575904_377485042372479_131100545_n.jpg?__SQUARESPA CE_CACHEVERSION=1370025810584

Altair
06-04-2013, 09:55 PM
:th_23: VỢ BANE: VỀ NHÀ NGAY LÊN ĐÂY CHÉM GIÓ À


với Bane thì phải dùng talia hắn mới sợ :D

OmegaQ
06-04-2013, 11:08 PM
Tựa đề của tập này, lá thứ 2 của bộ bài chính:
The Magician
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj01.jpg
Một người đàn ông trong trang phục trắng và đỏ, trên đầu có ký hiệu vô tận, trên bàn có 4 ký hiệu chỉ 4 bộ bài phụ gồm 1 ngôi sao 5 cánh, 1 thanh kiếm, 1 chiếc ly và 1 cây gậy.
Trên chuyến hành trình của mình, người đầu tiên Tên Ngốc gặp là 1 Ảo Thuật Gia. Khéo léo, tự tin, một vị thuật sĩ quyền năng với sự vô tận như thể chiếc vòng tròn trên đầu, Ảo Thuật Gia đã hoàn toàn mê hoặc Tên Ngốc. Khi được yêu cầu, Tên Ngốc đã đưa túi hành lý cùng cây gậy của hắn cho Ảo Thuật Gia. Vị Ảo Thuật Gia một tay chỉ cây đũa phép của mình lên thiên đàng, còn tay kia chỉ xuống mặt đất và túi hành lý của Tên Ngốc tự mở ra, tiết lộ những thứ bên trong.
Trong sự ngỡ ngàng của mình, Tên Ngốc cảm thấy dường như Ảo Thuật Gia đã tạo ra tương lai cho hắn chỉ với từ ngữ. Tất cả những khả năng đều nằm trước mắt, tất cả những hướng đi mà hắn có thể chọn: Một thanh kiếm lạnh và nhẹ của sự thông minh và giao tiếp, một cây gậy rực lửa của đam mê và tham vọng, một chiếc ly tràn trề tình yêu và cảm xúc, một ngôi sao vững chắc của tài sản, công việc và cơ thể.
Với những công cụ này, Tên Ngốc có thể làm được bất kỳ việc gì. Nhưng câu hỏi ở đây là: Liệu Ảo Thuật Gia đó tạo ra những công cụ này, hay những công cụ này nằm sẵn trong túi hành lý của Tên Ngốc? Chỉ có Ảo Thuật Gia biết câu trả lời. Có điều 1 Ảo Thuật Gia không bao giờ tiết lộ bí mật của mình.
Ý Nghĩa Cơ Bản:
Thứ Nhất: Ảo Thuật Gia là hình mẫu quyền lực được tạo ra bởi ý chí và mong muốn. Biểu tượng vô tận trên đầu Ảo Thuật Gia ám chỉ dòng năng lượng của tư duy. Ảo Thuật Gia rút quyền năng thần thánh từ thiên đàng, nhào nặn nó bằng dòng năng lượng tư duy và vật chất hóa nó lên mặt đất. Đây là phép thuật cổ xưa nhất: hiện thực hóa bất kỳ thứ gì Ảo Thuật Gia muốn bằng cách la to lên ( Kinh thánh: " Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng")
Tuy nhiên lá bài Ảo Thuật Gia có hành tinh đại diên là Mercury. Mercury cũng là tên 1 vị thần của La Mã cổ và tên Hy Lạp của ông là Hermes. Đây là thần bảo hộ cho thương nhân, thuyết khách, và tên trộm, đồng thời bản thân Hermes cũng là vị thần ranh mãnh và là 1 kẻ lừa đảo. Vì lẽ đó mà Ảo Thuật Gia có thể chỉ là 1 kẻ khéo tay biết lừa mắt người khác.
Một khi Ảo Thuật Gia xuất hiện, lá bài này sẽ tiết lộ rằng 4 bộ bài nhỏ hiện ra trong lá bài Ảo Thuật Gia chính là biểu tượng của 4 con át, mà theo ý nghĩa của bài Taror thì 4 con át tượng trưng cho nguồn sức mạnh thô, chưa phát triển, chưa được điều khiển của từng bộ nhỏ. Những người đọc bài Tarot sẽ giải nghĩa cho người tìm kiếm rằng họ sẽ nhận được 1 viễn cảnh, 1 ý tưởng, 1 phép màu, 1 hình ảnh tinh thần của bất kỳ điều gì mà người tìm kiếm mong muốn nhất: Giải pháp cho 1 rắc rối, một sự nghiệp đầy tham vọng, một cuộc sống tình yêu, một công việc.
Chú Giải của Thirteen:
Nếu như lá The Hanged Man là lá bài thú vị nhất, thì lá Magician lại là lá được biết tới nhiều nhất và cũng là lá được mọi người thích nhất. Nhà Ảo Thuật cũng là lá bài duy nhất trong bộ bài chính kết nối biểu tượng của bộ bài phụ ( Kiếm, Ly, Gậy và Ngôi Sao). Theo 1 cách nhìn nhận thì 4 biểu tượng trên trong lá bài tượng trưng cho ý tưởng mà Ảo Thuật Gia trao cho người tìm kiếm. Do đó, lá bài này nói tới việc nhận được 1 ý tưởng và tìm cách diễn tả ý tưởng bằng lời. Chính từ lời nói mà người tìm kiếm mới có thể biến ý tưởng thành sự thật. Đó cũng là lý do mà lá bài Ảo Thuật Gia còn chỉ khoảng thời gian khi mà 1 người trở nên hùng biện và có sức lôi cuốn, thông minh, dí dỏm, sáng tạo và thuyết phục ( OmegaQ này thì lúc nào chả thế).
Tuy nhiên hãy nhớ kỹ là Ảo Thuật Gia cũng có thể là 1 tay lừa bịp. Nếu lá bài này ám chỉ 1 người đang có sức lôi cuốn đối với người tìm kiếm, thì hãy cẩn thận vì biết đâu được người đó có thể là 1 tên lừa đảo chứ không phải là 1 Ảo Thuật Gia thật sự.
Lá bài này còn chỉ sự hứng thú đối với một nghề nghiệp nhất định hoặc một người nào đó hiện đang làm một trong số những công việc này: một nhà khoa học, nhà phát minh hoặc 1 thầy thuốc. Lá bài cũng có thể liên quan tới những công việc mà lời nói và chữ viết đóng vai trò quan trọng: nhân viên bán hàng, diễn giả, người kể chuyện, chính trị gia, bình luận viên. Đây có thể chính là bản thân người tìm kiếm, hoặc điều gì đó mà người tìm kiếm muốn trở thành hoặc 1 người nào đó đã từng, đang và sẽ xuất hiện trong cuộc đời của người tìm kiếm.
Quan trọng hơn cả, lá bài này tượng trưng cho sự tiết lộ. Cũng như 1 trò ảo thuật, khi ảo thuật gia rút ra từ chiếc nón của mình 1 con thỏ hoặc chim bồ câu hoặc mỹ nữ mặc bikini 2 mảnh ngực to xuất hiện trong chiếc thùng. Lá bài này cũng làm điều tương tự, nhưng lá bài không tiết lộ con thỏ hay chim bồ câu hay mỹ nữ gì cả mà nó tiết lộ những ý tưởng mới cho người tìm kiếm. Gọi là Mới, nhưng thực chất những ý tưởng đó có thể đã nằm trong đầu người tìm kiếm từ lâu, và Ảo Thuật Gia chỉ tiết lộ nó ra, cho phép người tìm kiếm diễn tả ý tưởng thành lời và rồi đưa ý tưởng thành hiện thực. Nhưng người tìm kiếm sẽ làm gì với ý tưởng của mình? Lá bài kế tiếp: HIGH PRIESTESS, sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

OmegaQ
06-05-2013, 12:28 AM
GTA.Jackychun: Chấp :meme_60:
OmegaQ's team of Batman:
http://pwnage.ro/wp-content/uploads/2011/01/batfail.jpg

http://cdn.unrealitymag.com/wp-content/uploads/2009/09/fat-batman.jpg

http://www.nupxl.com/wp-content/uploads/2010/11/Cosplay-Fails-batman.jpg

Và cuối cùng: http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/5500715_700b.jpg
Welcome to the RAPE train! =))

davidseanghia
06-05-2013, 01:02 AM
Một thằng là fatman, còn thằng kia là f***man. =))

conhieula
06-05-2013, 01:18 AM
Kiềm chế, đợi hết 8 tập ta xem một lần luôn :D nó mới phê

[J]
06-05-2013, 11:11 AM
Hình ảnh bá đạo nhất tập 4:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971303_387565031359791_1435892209_n.jpg

skydoc
06-05-2013, 11:27 AM
Coi tập này cứ ngỡ coi phim heo :))

darkghost
06-05-2013, 06:49 PM
Ọc, giờ mới biết có nhậu -__-. Lần sau fải alo nhớ ông GTA.Jackychun -_-

cdx2000
06-05-2013, 07:40 PM
Ọc, giờ mới biết có nhậu -__-. Lần sau fải alo nhớ ông GTA.Jackychun -_-

Sợ đi nhậu về có kẻ bị phạt ;))

davidseanghia
06-05-2013, 07:56 PM
Sợ đi nhậu về có kẻ bị phạt ;))
Cùng lắm là cám treo, heo nhịn đói thui. :v

OmegaQ
06-05-2013, 09:14 PM
Vào đây chỉ để nói: Sau post của mềnh ít thanks thế. I demand more thanks cos iam da MOD. =))

Ọc, giờ mới biết có nhậu -__-. Lần sau fải alo nhớ ông GTA.Jackychun -_-
Trym lồng cá chậu thì không có quyền đi nhậu. Problem??? =))

[J]
06-05-2013, 10:15 PM
Ọc, giờ mới biết có nhậu -__-. Lần sau fải alo nhớ ông GTA.Jackychun -_-

Ơ thế nào có tag chú ma rồi mà, chắc mải công chuyện nên không chú ý. Pm a số cái nhẩy lần sau alo cho dễ :D

hadinhdiep
06-06-2013, 09:54 PM
Hình ảnh bá đạo nhất tập 4:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971303_387565031359791_1435892209_n.jpg
Ủa cái này ở tập 5 chứ, tập 4 sao mình ko thấy nhỉ?

MisterT.91
06-06-2013, 10:53 PM
Hình ảnh bá đạo nhất tập 4:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971303_387565031359791_1435892209_n.jpg

Fang heo :)). Tập này mới cho thấy đúng cái dị thường của Da Vinci, trước mình có đọc đâu đó cái comment bảo là phim này biến Da Vinci thành người bình thường về mặt giới tính, tập 5 mới thấy anh ý là bisexual.

darkghost
06-08-2013, 12:33 AM
PM số điện thoại rồi đó thầy GTA.Jackychun. Giờ bận lắm thi thoảng mới vào, có gì alo cho đỡ bị nhỡ :3

[J]
06-08-2013, 10:46 AM
PM số điện thoại rồi đó thầy GTA.Jackychun. Giờ bận lắm thi thoảng mới vào, có gì alo cho đỡ bị nhỡ :3

Ko thấy gì hết :shit:

cdx2000
06-08-2013, 10:55 AM
Ko thấy gì hết :shit:

Để ta nhắn tin cho ngươi.

[J]
06-09-2013, 02:08 PM
Tập 5 đã lên sóng sau 1 thời gian gián đoạn: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2242.html
Đề nghị MOD OmegaQ vào cập nhật về lá bài The Tower :3

khibinhminhden
06-09-2013, 03:44 PM
ko dc hối sub,người ta còn công việc khác nữa,ko phải ngồi ko mà dịch cho bạn đâu,phải bik chờ đợi chứ!.sub càng lâu càng ngon!

Trà Xanh
06-09-2013, 03:52 PM
Hóng thánh nào sync lại cho bản HDTV ^_^

Mountain8x
06-09-2013, 04:19 PM
Ngóng các bác sync giúp em sang bản HDTV EVOLVE

cdx2000
06-09-2013, 07:20 PM
Hàng HDTV EVOLVE và 2HD
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2243.html

OmegaQ
06-10-2013, 01:13 PM
Tên của tập kế tiếp, điều kỳ lạ là lần này nó nhảy luôn tới lá bài gần cuối, éo hiểu nổi mấy cha biên kịch viết kịch bản kiểu gì nữa:
The Tower.
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj16.jpg
Một tòa tháp xây trên vực của bờ biển bị sét đánh tan tát, 2 hình người té khỏi tháp và sóng biển đánh bên dưới.
Trên còn đường của mình, Tên Ngốc tình cờ thấy được Tòa Tháp, một kiến trúc kỳ vĩ và quen thuộc. Thật ra thì chính Tên Ngốc đã giúp đỡ xây nên Tòa Tháp từ cái thời mà hắn còn quan trọng chuyện để lại thế giới này 1 dấu ấn của hắn và để chứng tỏ là hắn giỏi hơn muôn người. Trên đỉnh Tòa Tháp đó vẫn còn những kẻ bề trên, kêu ngạo đang sinh sống.
Nhìn thấy lại Tòa Tháp, Tên Ngốc cảm thấy như 1 tia sét đánh vào tâm trí mình; hắn tưởng rằng mình đã bỏ lại quá khứ của mình phía sau. Nhưng giờ hắn nhận ra rằng không phải thế, Tên Ngốc vẫn luôn từng cho rằng bản thân mình, cũng như Tòa Tháp và những kẻ bên trong, là duy nhất , độc tôn, cao quý , mà thực tế thì hắn không phải vậy.
Choáng váng trước ý nghĩ này, Tên Ngốc liền thét lên 1 tiếng! Và trước sự kinh ngạc và hoảng sợ của bản thân, một tia chớp thật giáng từ thiên đàng xuống Tòa Tháp và khiến cho toàn bộ những kẻ sống trong đó phải lao mình xuống biển.
Sự việc diễn ra chớp nhoáng, và trong khoảnh khắc nơi từng là Tòa Tháp to lớn chỉ còn là 1 đống gạch đá. Run rẫy, Tên Ngốc đang chìm trong sự sợ hãi và hoài nghi, nhưng trong thâm tâm của hắn thì lại rõ ràng tới kỳ lạ. Tên Ngốc đã đối mặt được với thử thách lớn nhất: Phá hủy sự dối trá của bản thân; từ đống hoang tàn còn sót lại chính là sự thật và Tên Ngốc sẽ tự xây dựng lại bản thân mình.
Ý nghĩa cơ bản:
Lá bài Tòa Tháp này đại diện cho hành tinh Mars ( Sao Hỏa, Thần Chiến Tranh), thế nên lá bài đồng nghĩa với chiến tranh, cuộc chiến giữa sự dối trá gầy dựng trong thâm tâm ( Tòa Tháp) và sự thật ( tia chớp). Lá bài này nói về tất cả những gì chúng ta tin là thật, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng những điều đó là dối trá, sai lầm. Chính sự nhận thức này thường tới với ta như 1 cú shock, một hình ảnh bạo lực. Nói đơn giản là nó giống như khoảnh khắc trong 1 câu chuyện, khi 1 nhân vật phát hiện ra sự thật kinh khủng tới mức làm tiêu tan nhận thức của bản thân và khiến họ trở nên hồ nghi mọi thứ.
Khi Người Tìm Kiếm nhận được lá bài này, thế có nghĩa là họ sắp phát hiện ra sự thật mất lòng. Đôi lúc sự thật được che giấu đó xuất hiện trong 1 tia sáng hoặc một ánh chớp lóe qua. Và cũng đôi lúc sự dối trá trở thành 1 niềm tin được xây dựng quá kín kẽ, thì một cơn động đất sẽ xuất hiện và đánh sập niềm tin sai lầm đó. Một điều quan trọng cần phải nhớ là khi niềm tin sai lầm đó bị phá hủy, dù đau đớn cỡ nào, thì vẫn sẽ luôn còn sót một chút gì đó của sự thật, một chút gì đó đáng để người tìm kiếm tin tưởng.
Chú Giải của 13:
Thực chất thì cũng không có gì để nói, vì đây là lá bài rõ ràng nhất của cả bộ bài: Những kết cấu của dối trá; những niềm tin sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ, một cách đột ngột, tàn nhẫn và xảy ra cùng 1 lúc. Chính điều này khiến người tìm kiếm sợ hãi vì chính bản thân họ cũng không biết sự sai lầm của mình ở đâu và sự dối trả của bản thân là gì cho tới lúc tia sét sự thật xuất hiện. Một ví dụ điển hình chính là việc 1 người phát hiện người mình yêu lại đi ngoại tình, hoặc 1 người mà mình cho là 1 người bạn thân lại là kẻ đâm mình sau lưng.... Người tìm kiếm sẽ bàng hoàng, run rẫy, sợ hãi và suy sụp trước sự thật đó. Tất cả những gì mà người đọc lá bài cho họ có thể làm là an ủi, khuyên họ rằng: Những gì tạo nên từ dối trá và sai lầm đều sẽ sụp đổ. Chẳng thà cho nó sụp đổ sớm để tự tái xây dựng lại sự thật cho bản thân hoặc nếu người tìm kiếm không muốn thì cứ đừng xây dựng lại gì cả. Sự thật mất lòng này rất khó khăn, đau đớn để chấp nhận, nhưng " thuốc đắng thì dã tật", cuối cùng cũng vì lợi ích của người tìm kiếm mà thôi.

Dajka
06-10-2013, 08:46 PM
E ng mới, mạn phép xin 1 chân trans bộ này đc k ạ?

[J]
06-10-2013, 10:56 PM
Dajka hoan nghênh bạn, bạn cho nick skype để ad vào nhóm nào :D

Dajka
06-11-2013, 12:31 AM
dajkavn bác nhé

để cho tiện thì add facebook giùm e, tại e chưa có thói quen sign in skype mỗi khi bật máy :D

http://www.facebook.com/khiem.dajka

[J]
06-15-2013, 06:39 PM
Tập 6 lên sóng: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2264.html
Chủ xị OmegaQ vào chém lá bài Devil nào :3

loser
06-15-2013, 06:43 PM
hàng hàng :th_121:

cdx2000
06-15-2013, 06:59 PM
Hàng đã về đủ cả HDTV và WEB-DL

http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2265.html

http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2264.html

OmegaQ
06-15-2013, 09:48 PM
Em xỉn quá rồi, để mai đi bác. =))

Vinh_Nguyen
06-15-2013, 10:43 PM
Em xỉn quá rồi, để mai đi bác. =))

Ku Gà uống Coca mà cũng xỉn à? :th_79::th_79:

OmegaQ
06-15-2013, 10:52 PM
Ku Gà uống Coca mà cũng xỉn à? :th_79::th_79:
Không, hôm nay em uống Pepsi. =))

Vinh_Nguyen
06-15-2013, 11:16 PM
Không, hôm nay em uống Pepsi. =))

Coca với Pepsi khác éo gì nhau? :th_32:

kewul
06-16-2013, 10:46 AM
Mong là tuần sau có 7 và 8 để coi . hóng quá rồi

cám ơn nhóm dịch rất nhiều

Dajka
06-16-2013, 12:25 PM
h em mới nghía lại cái cmt này, có chút ý kiến nhé

Bộ bài để chơi ở phương tây trước đây không gọi là Tarot, mà chỉ gọi là bài tây bình thường. Sau mới tách ra 1 nhánh k dùng để chơi, gọi là Tarot. Phần còn lại nôm na thường được gọi là tú lơ khơ.

"Bài bói" và "Tarot" là hai khái niệm không đồng nhất. Bài bói nói chung được gọi dưới cái tên Oracle. Sau này bộ bài 78 (22 Major, 56 Minor) xuất hiện và được gọi là Tarot, thì Oracle trở thành tên để chỉ chung cho các bộ bài bói mà không phải Tarot. Như vậy, Oracle có vô vàn những cấu trúc và số lá khác nhau chứ không cố định như tarot. Tuy nhiên, 1 vài bộ tarot "biến thể" có thêm 1 lá (Happy Squirrel) hay 1 vài lá đôi khi vẫn được chấp nhận dưới cái tên gọi Tarot.

22 lá Bộ Ẩn Chính (Major Arcana) bắt đầu từ lá số 0 (The Fool- Kẻ khờ/Gã khờ), sau đó mới bắt đầu dãy từ I đến XXI đánh số La Mã. Có một số sự khác biệt nhỏ (từ 2 đến 3 lá) trong việc đánh số các lá bài, tuy nhiên số này vô cùng ít.

56 lá Minor được chia làm 4 bộ: Wands (Gậy, đại diện cho Lửa), Swords (Kiếm, đại diện cho Khí), Cups (Cốc, đại diện cho nước), Pentacles (Vòng tròn năm cánh, đại diện cho Đất; nhiều bộ thay bằng Coins). Dĩ nhiên, có một số ngoại lệ khi tác giả thay 4 bộ này với những cái tên khác, nhưng rất ít, và thường có chú thích tương tự.

22 lá Ẩn Chính kể về câu chuyện chuyến phiêu lưu của Kẻ Khờ, thí dụ như các sự kiện gặp người thầy (The Magician), người mẹ (The Empress), người cha (The Emperor)...


Vâng, mò vào ngay đây:
Chú giải 1 chút, bài tarot có xuất xứ từ Châu Âu, nhưng ban đầu thì nó được xem là một bộ bài chơi bình thường, và có rất nhiều phiên bản khác nhau tại mỗi nước. Mãi cho tới cuối thế kỷ thứ 18 khi Antoine Court de Gébelin, một tư tế người Thụy Sĩ xuất bản cuốn sách Le Monde Primitif, một cuốn sách chuyên nghiên cứu về biểu tượng tôn giáo và sự tồn tại của chúng trong thế giới hiện đại. Ông chỉ ra rằng những biểu tượng của bộ bài Tarot de Marseille ( bộ bài Tarot của Pháp) thể hiện cho những bí ẩn của thần Isis và Thoth, đồng thời từ "tarot" bắt nguồn từ 2 từ Ai Cập: tar ( royal, hoàng gia) và rot ( road, con đường). Từ Tarot nghĩa là "con đường hoàng gia" dẫn tới tri thức. Giả thuyết này của de Gébelin về sau được các nhà nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại chứng minh là có lý. Dù rằng trước đó nhiều giả thuyết cũng cho rằng những hình vẽ của bộ bài đều bắt nguồn từ Cuốn Sách của Thần Thoth.
Sau này, bài Tarot chia làm 2 dạng, một dạng dùng để chơi thông thường, dạng thứ 2 chính là bài tarot tâm linh, hay còn gọi là bài bói. Bản thân bộ bài bói này cũng chia ra nhiều bộ khác nhau ở từng nước, nhưng thông dụng nhất ở các nước nói tiếng Anh là bộ bài Rider-Waite. Bộ bài này do Pamela Colman Smith vẽ hình minh họa, dưới sự hướng dẫn của giáo sư thần học A. E. Waite, và được sản xuất bởi công ty Rider. Riêng bộ Tarot de Marseille thì lại thông dụng ở các nước nói tiếng Latin. Những gì sắp dịch đều dựa vào hình ảnh và ý nghĩa của bộ bài Rider-Waite.
Bài bói Tarot thường có 78 lá, chia làm 2 phần:
Major Arcana (những bí mật lớn) gồm 22 lá bài tủ theo thứ tự: The Magician, The High Priestess, The Empress, The Emperor, The Hierophant, The Lovers, The Chariot, Strength, The Hermit, Wheel of Fortune, Justice, The Hanged Man, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgement, The World và The Fool.
Minor Arcana ( những bí mật nhỏ ) gồm 56 lá, chia thành 4 bộ nhỏ là Kiếm, Cốc, Sao Năm Cánh, Gậy ( Sword, Cup, Pentagon, Wand). Mỗi bộ gồm 14 lá theo thứ tự từ 1 tới 10, và 4 quân bài Vua, Hậu, Hiệp Sĩ và Bồi.
Vì tựa đề trong phim chỉ đề cập tới những lá chính nên mình sẽ bỏ qua những lá phụ này.
Và giờ là lá đầu tiên trong bộ bài, tuy không phải là tựa phim, nhưng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, và đó là::::
The Fool
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj00.jpg
Tên Ngốc với bộ quần áo sặc sỡ, mang theo gói hành lý, 1 con chó và đứng trên bờ vực.
Tên Ngốc mang theo cả gia tài trong gói hành lý nhỏ đó và ra đi tới 1 nơi cả hắn cũng không biết. Trong đầu toàn viễn cảnh, câu hỏi, thắc mắc, nên hắn không thấy mình sắp rơi xuống vực ngay trước mắt. Cận bên có 1 chú chó nhỏ cố cảnh báo anh ta. Liệu tên ngốc có chịu học cách chú ý đến nơi hắn đang đi trước khi quá muộn hay không?
Là lá số 0 ( hay là lá số 22, lá đầu cũng là lá cuối trong bài tarot). Lá bài Tên Ngốc là lá bài của những khả năng vô tận. Gói hành lý vác trên vai Tên Ngốc chỉ đó hắn đã có tất cả những gì hắn cần làm hoặc tất cả những gì hắn muốn, tới lúc thì chỉ cần tháo gói hành lý ra thôi. Tên Ngốc đang trên đường đi tới 1 khởi đầu hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cũng có 1 lời cảnh báo, vì trong lúc quá đỗi vui sướng trước những gì cuộc sống trao tặng, Tên Ngốc vẫn cần phải chú ý tới con đường mình đang đi, nếu không muốn bị té ngã và cuối cùng trông như 1 thằng ngốc thật sự.
Lá bài Tên Ngốc còn có nghĩa là 1 sự khởi đầu mới, thường liên quan tới việc có nhà mới, hoặc việc làm mới. Nếu như querent ( The one who seeks, người tìm kiếm, hay người đang hỏi xin chỉ dẫn từ lá bài) rút được lá này, điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc họ sắp có bạn gái mới, hoặc là họ đang cố thử vài hoạt động mới. Điều này còn hơn cả sự thay đổi, đó là sự canh tân, vận động, và năng lượng của 1 khởi đầu mới.
Thông thường lá bài Tên Ngốc chính là tượng trưng cho người xin chỉ dẫn. Họ trở lại khởi điểm của mình, dù là trong tình yêu, hay công việc, hay những theo đuổi của bản thân. Dù có tức giận và chán nản, họ cũng cảm thấy mình tự do, nhẹ nhàng và thoải mái, như thể được cho 1 cơ hội thứ 2. Họ thấy mình trẻ lại, tràn đầy năng lượng và hưng phấn như 1 đứa trẻ bước vào tiệm đồ chơi. Ai mà biết họ có thể tìm được thứ gì trên chiếc kệ đấy ( sex doll chăng).
Thêm vào đó là họ cũng không biết mình sẽ đi tới đâu hay sẽ làm gì. Nhưng chuyện đó không quan trọng, vì đối với Tên Ngốc, điều quan trọng nhất chính là đi khắp nơi để nhìn ngắm và vui mừng trước thế giới rộng lớn.
Đáng tiếc là với tinh thần vui như con nít đó, họ có thể sẽ trở nên quá lạc quan hoặc quá ngây thơ và trở thành 1 tên ngốc đúng nghĩa. Công việc mới có thể không tốt như đã tưởng, hoặc ngôi nhà mới có thể sẽ không hoàn hảo những đã nghĩ. Cũng như Tên Ngốc, họ quá mải mê nhìn ngắm và tưởng tượng ra những khả năng tới mức quên mất là mình đang đi thẳng xuống vực. Lá bài này khuyên họ nên lắng nghe lời khuyên từ "chú chó" trong hình. "Chú chó" đó có thể là người bạn thân, người đang bói bài cho họ, hoặc thậm chí là kẻ thù và cũng có thể chính là bản năng của họ. Dù có sung sướng khi có được khởi đầu mới thế nào, họ vẫn phải xem xét từng bước đi của mình
Vậy trong daVinci's Demon, ai là Tên Ngốc, trả lời đê, còn không biết thì dòm hình:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379916_472004499536902_264733893_n.jpg
Trả công đê GTA.Jackychun =))

OmegaQ
06-16-2013, 02:39 PM
Uầy, uầy đa tạ đa tạ trans mới đã chỉnh sửa, giờ đây là một lá bài nữa, tên tựa của tập phim này:
The Devil
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj15.jpg
Hình ảnh 1 con quỷ đầu dê có cánh đứng trên bệ thờ màu đen, hai bên có 1 nam một nữ khỏa thân, cổ bị xích vào bệ thờ và trên đầu con quỷ có hình ngôi sao năm cách ngược.
Tên Ngốc đi tới chân của 1 ngọn núi đen khổng lồ, nơi ngự trị của một sinh vật nửa người nửa dê. Đứng ở 2 bên sinh vật đó là 2 người, một nam một nữ trong tình trạng khỏa thân, và đeo 1 chiếc vòng cổ xích bản thân mình vào ngai của sinh vật đó. Hai con người đó đang tham gia vào những trò nhục dục mà một con người có thể tưởng tượng ra: Tình dục, tình dược, ăn và cả uống. Càng tới gần sinh vật nửa người nửa dê, Tên Ngốc cảm thấy những ham muốn khi xưa của hắn lại trỗi dậy, những ham muốn xác thịt, cơn đói thức ăn và quyền lực và cả sự tham lam và ích kỷ, như cái thuở xưa khi hắn bắt đầu hành trình. Tên Ngốc thét lên thật to vào vị thần đầu dê đó: " Ta đã từ bỏ những ham muốn đó rồi" và cố hết sức chống cự lại sức mạnh của y. Tên Ngốc nghĩ rằng đây chỉ là 1 thử thách khác dành cho đức tin của hắn, hắn phải chứng mình rằng mình có thể chống lại sự cám dỗ của thế giới vật chất.
Có điều, vị thần dê hay sinh vật này nhìn hắn một cách hiếu kỳ, rồi đáp nhẹ nhàng: " Tất cả những gì ta đang làm là dẫn dắt ra những thứ đã có sẵn trong mi. Không có gì phải sợ những cảm xúc đó, mà cũng không có gì xấu hổ hay tránh né. Thậm chí những cảm xúc đó còn hữu ích cho ngươi trong chuyến hành trình tâm linh của ngươi, nhưng có nhiều kẻ lại giả vờ rằng những xúc cảm đó là xấu xa."
Tên Ngốc tức giận và chỉ vào 2 hình người bị xích và nói: " Ngươi nói thế trong khi 2 người đó rõ ràng lại là nô lệ của thế giới vật chất này."
Nhưng rồi vị thần dê nói: " Ngươi hãy nhìn lại đi." Tên Ngốc nhìn lại 2 hình người đó và chợt nhận ra những chiếc vòng cổ của họ thực chất rất rộng, họ hoàn toàn có thể tháo ra. Và rồi vị thần dê lại nói :" Họ có thể tự do ra đi nếu muốn. Nhưng họ ở lại đây vì họ muốn được khống chế bởi những ham muốn cơ bản nhất, thú tính nhất của bản thân. Tuy nhiên, còn những kẻ khác..." rồi vị thần dê chỉ lên đỉnh ngọn núi " những kẻ khác cũng dùng chính sự thôi thúc này để leo lên đỉnh cao nhất. Nếu như họ từ chối những ham muốn của bản thân ngay từ đầu, họ sẽ không bao giờ leo cao đến vậy."
Tên Ngốc thú nhận rằng hắn đã sai lầm về vị thần đầu dê. Đây không phải là sinh vật của sự tà ác mà là của quyền lực vĩ đại, đại diện cho những gì hạ cấp nhất và cao thượng nhất, vừa là thú mà vừa là thần. Như mọi quyền lực khác, y đáng sợ và nguy hiểm, nhưng cũng là chìa khóa tới sự tự do và chuyển giao.
Ý nghĩa cơ bản:
Lá bài bị hiểu lầm nhất trong bộ bài, lá bài Devil này không phải chỉ Satan mà thực chất là chỉ vị thần nửa người nửa dê Pan trong thần thoại Hy Lạp và/hoặc là vị thần của nho, rượu và cuộc vui Dionysus. Đây là những vị thần của hoang lạc và từ bỏ, của những hành vi rồ dại và những ham muốn không thể kiểm soát. Đôi khi lá bài này nói rằng chẳng thà khiêu vũ với Dionysus và từ bỏ quyền kiểm soát bản thân, hoặc trở thành chính Dionysus và thao túng mọi thứ. Kiềm chế bản thân quá mức có thể khiến cho bạn không đạt được những điều quan trọng.
Với chòm Ma Kết hộ thân, lá bài Devil này cũng là lá bài về tham vọng, về sự cam kết và tháo vát. Một con dê núi xác định là nó muốn leo lên đỉnh 1 ngọn núi và làm mọi cách để thực hiện điều đó.
Nếu nói về con người thì là Devil này ý chỉ 1 người đàn ông hoặc đàn bà giàu có, hoặc có sự quyến rũ chết người, hung hăng, thích kiểm soát hoặc đơn thuần chỉ là 1 kẻ đầy thuyết phục. Người này không hẳn là người xấu, nhưng chắc chắn là rất khó từ chối con người quyền lực đó. Người tìm kiếm cần cẩn thận kẻo cuối cùng lại phụ thuộc vào con người quyền lực đó và mất đi bản ngã của mình, trở thành 1 kẻ do chính con người quyền lực đó tao ra. Còn theo cách khác thì bản thân người tìm kiếm sẽ trở thành Devil, một kẻ thích chơi trò điều khiển rối và thao túng mọi người, để rồi cũng đánh mất bản thân, trở thành 1 kẻ khác. Kẻ điều khiển và kẻ bị điều khiển, cả hai đều có thể có 1 mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nhưng bản chất của mối quan hệ này lại không hề tốt đẹp và lành mạnh.
Còn nếu không chỉ về con người, lá bài này đồng nghĩa với cám dỗ và nghiện ngập, bất cứ thứ gì mà người tìm kiếm cám thấy khó mà từ chối, ví dự như tình dục, bài bạc, bia rượu hay sếch toy. Người đọc lá bài nên hỏi người tìm kiếm liệu họ đang thích thú hoặc thậm chí là nghiện 1 thứ gì đó quá mức và thấy khó khăn khi thiếu nó không. Điều quan trọng là phải chỉ ra rằng thông thường ( nhưng không phải lúc nào cũng đúng) người tìm kiếm thấy khó mà từ chối hay kháng cự thứ đó là vì bản thân họ không muốn. Đồng thời người tìm kiếm phải tự thân nhận biết rằng sức mạnh để thay đổi tình thế hiện tại nằm trong bản thân họ, chứ không nằm trong thứ đang cám dỗ họ.
Chú giải của Thirteen.
Đa phần những lá bài khác trong bộ bài đều kêu gọi sự cân bằng, thống nhất, tiết chế bản thân. Riêng lá Devil lại khuyến khích những thứ có hơi cực đoan, sa đọa và nhất là từ bỏ sự khống chế bản thân. Nhiều người còn cho rằng trong cả bộ bài tủ, đây là lá nguy hiểm nhất và mạnh mẽ nhất. Theo chiều hướng tồi tệ thì đây là lá bài của những con nghiện, những kẻ theo đuôi, của sự ham thích dẫn tới ám ảnh toàn cục, của sự lệ thuộc và ham muốn không ngừng. Còn xét về tích cực thì đây là lá bài của sự thoải mái và tự do, thậm chí là lá bài của quyết tâm, quyết tâm để chinh phục 1 thứ gì đó hay biến thứ đó thành của mình.
Ba điểm quan trọng mà người tìm kiếm cần nhớ khi lá bài này xuất hiện: Một, họ cần thành thật với bản thân, chỉ ra điểm yếu của mình và những gì có thể cám dỗ mình, nếu tiếp tục phủ nhận thì sẽ khiến cho cám dỗ đó nhanh chóng trở thành kẻ điều khiển bản thân. Thứ 2, bản thân mình có ham muốn hay sở thích gì đó là điêu bình thường dù cho ham muốn hay sở thích đó có hơi thái quá. Thậm chí chính những ham muốn trên là điều kiện để đạt được mục tiêu của bản thân. Nếu như không có những ham muốn để thực hiện 1 cái gì đó, thì e là tới giờ này chúng ta còn không có cái bóng đèn, đừng nói chi là máy tính. =))
Và điểm cuối cùng: Người tìm kiếm rất dễ sa ngã trước những cám dỗ hoặc ham muốn của bản thân mình. Người thực sự mạnh mẽ là người có thể tự quyết định khi nào nên hoang lạc và khi nào nên rời bỏ những hoang lạc đó mà không chút hối hận hay luyến tiếc.
Chốt lại, lá bài này nói về cám dỗ và kiểm soát, nghiện ngập và thao túng. Bản thân Devil hỏi chúng ta 1 câu thế này: " Chúng ta cho phép ai hay thứ gì khống chế chúng ta? Và thứ gì hay ai bị chúng ta khống chế?" Trả lời được câu hỏi này thì người tìm kiếm mới có thể nhận ra sức mạnh thật sự của nó và dùng nó thay vì bị nó dùng.

Dajka
06-16-2013, 07:19 PM
các hạ quá khen ^^

Altair
06-21-2013, 11:05 AM
Hàng mới về: http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2297.html
summon OmegaQ =))

OmegaQ
06-22-2013, 11:59 AM
Lá thứ 5 trong bộ bài, nhưng là tập thứ 7 của bộ phim
THE HIEROPHANT
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj05.jpg
Một người đàn ông cầm quyền trượng ngồi trên ngai cao, 2 tay giơ lên theo tư thế ban phước, phía sau có 2 cây cột lớn, còn phía dưới có 2 môn đệ phủ phục ông.
Tên Ngốc đã xây dựng xong nền móng vững chắc để xây nên tương lai, nhưng rồi hắn lại e sợ, một nỗi sợ hợp lý: Nếu như những gì hắn đã xây nên bị tước đi, bị huy diệt, bị thất lạc hay chỉ đơn giản là tan biến đi thì sao? Hoặc những gì do hắn tạo ra thật sự không tốt như hắn tưởng? Do đó Tên Ngốc lên đường tới 1 đền thờ để tìm Đại Giáo Sĩ, người uyên bác và thần thánh, để hỏi xin ý kiến của ông. Khi tới nơi, Tên Ngốc thấy 2 người đồ đệ đang cúi đầu để nghe lời dạy của Đại Giáo Sĩ và rồi truyền dạy lại những gì họ được nghe. Tên Ngốc bước tới và nói ra nỗi sợ hãi của bản thân hắn và hỏi làm cách nào để bỏ đi nỗi sợ đó.
Đại Giáo Sĩ nói: " Có 2 cách, một là ngươi từ bỏ những gì gây ra nỗi sợ đó để nó không còn làm chủ ngươi nữa, còn không thì ngươi hãy xem xét lại những gì ngươi sẽ còn khi nỗi sợ đó thành sự thật. Dù cho ngươi mất đi hết những gì ngươi xây nên, ngươi vẫn sẽ còn lại những trải nghiệm và kiến thức mà ngươi đã thu được cho tới thời điểm đó."
Tến Ngốc lại nói: " Đúng là thế, nhưng còn cộng đồng, xã hội và những người bạn tôi tìm ra được nhờ vào những gì tôi tạo nên thì sao? Đó là những gì đáng giá hơn cả trải nghiệm và kiến thức. Nếu mất đi những gì tôi tạo ra, tôi cũng sẽ mất luôn họ, phải không?"
Đại Giáo Sĩ trả lời với giọng nói ấm áp và đôi mắt nhân hậu:" Không nhất thiết là thế. Nếu như cộng đồng của ngươi giữ được những truyền thống, nền đạo đức và đức tin mà ngươi chia sẽ cho họ, thì ngươi sẽ không bao giờ mất đi mối giao hảo đó, cho dù tình thế buộc ngươi phải chia cắt với họ. Thậm chí các người còn có thể truyền dạy cho con cháu của mình những điều trên và để nó lưu truyền qua nhiều thế hệ."
Nghe được điều này, Tên Ngốc cảm thấy nhẹ lòng, nỗi sợ hãi của hắn đã tan biến. Trước khi rời khỏi điện thờ đó, hắn cảm tạ Đại Giáo Sĩ một cách chân thành và sâu sắc, rồi sau đó Tên Ngốc tìm những người bạn của mình. Đêm nay họ sẽ nói thật nhiều về cách soạn ra những bài học và những truyền thống để có thể gìn giữ những kiến thức, trải nghiệm và cả cộng đồng của họ.
Ý nghĩa cơ bản:
Một con người của đức tin và thần thánh, nhưng lá bài Đại Giáo Sĩ lại được chòm Kim Ngưu hộ thân. Điều này có hơi kỳ lạ, nhưng mục đích của Đại Giáo Sĩ là mang tới cái tinh thần cho con người, bằng cái cách chia sẽ cho con người lời dạy, những lễ nghi mang tính xã hội
Đại Giáo Sĩ rất thích hợp để trở thành người lãnh đạo, như những người thuộc chòm sao Kim Ngưu. Ông phấn đấu để tạo ra sự hài hòa và hòa bình ngay trong khủng hoảng. Những nghi lễ và truyền thống nhắc nhở cộng đồng các giá trị của họ, bản sắc chung của họ và các cấu trúc tôn giáo mang lại cho cuộc sống trật tự và ý nghĩa của chúng. Cho dù thời khắc này có hỗn loạn và đáng sợ tới thế nào đi nữa, điều này có thể mang lại yên bình.
Tuy nhiên, vì mang chòm Kim Ngưu, nên điểm yếu của Đại Giáo Sĩ là đôi lúc họ rất cứng đầu và nhiều thành kiến. Thêm vào đó, Đại Giáo Sĩ mang hài hòa tới cho cộng đồng, do đó lá bài này không ưu ái cá nhân hay. Hòa hợp không thể hình thành nếu mỗi người một nhịp được. Lá bài này là sự chia sẽ cảm xúc, đức tin và cách thức, thậm chí là bài này còn có thể nói tới sự hòa trộn hoặc quy phục trước truyền thống và cộng đồng, thay vì khẳng định sự độc nhất của 1 cá nhân.
Chú giải của Thirteen:
Lá bài này trong vài bộ bài khác còn được gọi là The Pope ( Giáo Hoàng) và bản thân lá bài này cũng bao gồm biểu tượng tôn giáo có thể mang tới những cảm xúc nhất định cho người đọc và cả người tìm kiếm. Một số người đọc cảm thấy rất khó tách biệt lá bài ra khỏi những tổ chức tôn giáo hiện thời ( hoặc 1 nhánh của tôn giáo đó) và theo họ thì tôn giáo đó độc đoán, phi lý và tàn nhẫn, do đó họ thường giải nghĩa là bài này theo xu hướng tiêu cực.
Theo Thirteen thì Đại Giáo Sĩ không hẳn là chỉ những lãnh đạo tôn giáo hiện thời của Vatican hay Hồi Giáo, mà có thể ám chỉ những người khác, chẳng hạn những những Nữ Tiên Tri theo thờ Apollon, hoặc một hành giả hay 1 già làng, thậm chí là 1 linh mục ngoại giáo.
Tuy nhiên, cũng đúng là lá Đại Giáo Sĩ có thể đại diện cho những người xuất hiện trong cuộc đời của người tìm kiếm, những người rao giảng lời dạy trong sách, hoặc luôn từ chối đổi mới và nhất nhất làm theo những cách cổ hủ. Nhưng hãy cố nhớ điều này: họ làm thế vì sợ hãi. Họ e ngại rằng sự thay đổi sẽ làm suy yếu đức tin và cả cộng đồng của mình. Thật mỉa mai khi những truyền thống đó được tạo ra để gạt bỏ nỗi sợ hãi, nhưng rồi lại tạo ra thêm nhiều nỗi sợ hãi khác.
Tương tự, khi lá bài này xuất hiện, nó cũng có thể là sự cảnh báo rằng người tìm kiếm đang quá bướng bỉnh, quá sợ hãi với sự thay đổi, nhất là trong những vấn đề về thần học, đạo đức, truyền thống. Lá bài có thể xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng mục đích của truyền thống không phải là học thuộc rồi cứ rập khuôn đi theo như thế, mà là sử dụng chúng để làm sống lại tinh thần và đức tin của con người.
Đây là một thông điệp quan trọng. Khi mọi thứ trên thế giới trở nên tiêu cực và sai lầm, Đại Giáo Sĩ sẽ xuất hiện, làm lắng sự hoảng sợ, và mang tới điều tốt, những lời khuyên thiết thực cũng như sự bảo đảm về mặt tinh thần. Ông là Người Thầy, bác sĩ chuyên khoa, tư vấn, cố vấn, cha xứ hay giáo sĩ Do Thái. Ông trả lời câu hỏi của mọi người về thần linh, nhưng ông cũng là tiếng nói của cộng đồng, nói cho người dân cũng như đối với họ.
Lá bài Đại Giáo Sĩ còn tượng trưng cho truyền thống của cộng đồng, đạo đức và đức tin, tâm linh; những điều đã định nghĩa và thống nhất con người từ thế hệ này sang thế hệ khác.Lá bài này nói với người tìm kiếm rằng: "Hãy nhớ nơi bạn đến từ đâu", "các truyền thống của cha ông của bạn, các bài học về đức tin của bạn, và bạn sẽ biết làm thế nào để tồn tại trong cuộc khủng hoảng này." Vào thời khác khủng khiếp nhất của sự mất mát và sợ hãi, Đại Giáo Sĩ ở đó để nhắc nhở rằng bạn không đơn độc.
Đây là lá mà tên Altair sẽ rất love to hate. =))

Altair
06-22-2013, 12:27 PM
Lá thứ 5 trong bộ bài, nhưng là tập thứ 7 của bộ phim
THE HIEROPHANT

Đây là lá mà tên @Altair (http://phudeviet.org/forum/member.php?u=216) sẽ rất love to hate. =))

thực ra là đíu có cảm xúc gì cả :">

donkeylove
06-22-2013, 01:23 PM
Góp ý nhỏ thôi, cái thứ 7 thánh mà trong tập 7 đề cập là thứ 7 tuần thánh nhé :v

snake094
06-26-2013, 03:20 PM
Phim này gay cấn đến cuối ss1, bọn Rome đạp cửa xong vào....ss2:v

binchicken
06-26-2013, 05:59 PM
Phim này gay cấn đến cuối ss1, bọn Rome đạp cửa xong vào....ss2:v
vậy mới đúng nghĩa gay cấn...chờ đợi SS02 có vẻ mòn mỏi đầu gối luôn!

Altair
06-28-2013, 01:50 AM
tập cuối cùng đã về, kết thúc ss1 \m/
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2336.html
summon OmegaQ :">

an khang
06-28-2013, 08:22 AM
tập cuối cùng đã về, kết thúc ss1 \m/
http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2336.html
summon OmegaQ :">

Cho em xin bản HDTV luôn ợ
;x

nhimlangle
06-28-2013, 08:56 AM
Cho em xin bản HDTV luôn ợ
;x

đồng ý kiến :"> thứ 7 và chủ nhật xem trọn bộ lun:D

cdx2000
06-28-2013, 09:57 AM
Cho em xin bản HDTV luôn ợ
;x


đồng ý kiến :"> thứ 7 và chủ nhật xem trọn bộ lun:D

HDTV cả cụm

http://phudeviet.org/subtitle/Da-Vincis-Demons-Season-1/2120.html

cdx2000
06-28-2013, 12:43 PM
Nhân dịp kết thúc S01, Lưu linh hội tổ chức 1 buổi tổng kết, kính mời bà con cô bác xa gần tới dự.
Địa điểm: quán bia hồ Đền Lừ, giao với đường Lương Khánh Thiện.
Thời gian: 11h00 ngày CN 30/06/2013.

Trân trọng.

GTA.Jackychun Altair Iris dongdongdua Jen_legendary Nomad NetWalk3r Venus Caster Dajka darkghost rogerfox HolyNighT @ tất cả các mem nào có thời gian và có âm mưu giao lưu với Lưu Linh Hội.

hatoan123
06-28-2013, 12:50 PM
@ Dajka
The fool trong ngôn ngữ cổ hình như Thằng Hề, không phải Tên Ngốc ^_^

Altair
06-28-2013, 01:01 PM
@ Dajka
The fool trong ngôn ngữ cổ hình như Thằng Hề, không phải Tên Ngốc ^_^

đúng là tên ngốc đó thím :D
Archaic A mentally deficient person; an idiot.
http://www.thefreedictionary.com/fool


Before, when I was told to consider him clever, I kept looking for his ability, and thought myself a fool for not seeing it; but directly I said, he afool, though only in a whisper, everything's explained, isn't it?
Anna Karenina (http://tolstoy.thefreelibrary.com/Anna-Karenina)
by Tolstoy, Leo (http://tolstoy.thefreelibrary.com/)

theo giải thích của thým omegaq về lá bài the fool :D
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=49972&viewfull=1#post49972

[J]
06-29-2013, 12:07 AM
Địa điểm là quán bia hồ Đền Lừ, giao với đường Lương Khánh Thiện, thánh cdx2000 edit nhé :D

Dajka
06-29-2013, 09:54 AM
@ Dajka
The fool trong ngôn ngữ cổ hình như Thằng Hề, không phải Tên Ngốc ^_^

Giới chơi Tarot bọn e trước giờ vẫn dịch The Fool là Kẻ Khờ, là kẻ bắt đầu cuộc hành trình với con số 0 (con số này cũng là con số của lá này). 21 lá trong Bộ Ẩn Chính là hành trình đi tìm tri thức của hắn. Nếu bác gọi nó là Thằng Hề thì có lẽ không đúng, vì đơn giản là nó chẳng liên quan gì cả. Hoặc có lẽ bác xem 1 vài bộ hiện đại, The Fool mang quần áo diêm dúa nên nhầm chăng (bộ Mystic Dreamer mà e xài cũng diêm dúa vậy đó).

Thân :)

nhimlangle
06-29-2013, 01:50 PM
@ Dajka
The fool trong ngôn ngữ cổ hình như Thằng Hề, không phải Tên Ngốc ^_^

minigames mang hơi hướng cổ tích thì nhân vật cũng bị gọi là Thằng Ngốc mà
http://www.bigfishgames.com/download-games/11767/the-fool/index.html

[J]
06-29-2013, 03:01 PM
Trân trọng kính mời các fan của Da Vinci ngày mai 9h00 sáng tụ tập cafe chém gió tại Hồ Đền Lừ, sau đó 11h00 ta đia uống bia :D
Mọi chi tiết liên hệ, GTA: 090 400 99 sáu tám



Altair, altamodano, Chive, cdx2000, darkghost, dongdongdua, Donghung, GTA.Jackychun, Hahn.211, hbot, hiennt07, NetWalk3r, Nomad, pikeman2, St.Calvin, tiamo2u, yreimm0308n90, Iris, Jen_legendary

Donghung
06-29-2013, 04:04 PM
ơ trời nóng vụ này hay
- Đặt cục gạch nhé (tăng 11h )

đóng cái dấu cho nhớ 11 h chủ nhật 30-6

OmegaQ
06-29-2013, 04:51 PM
Lá cuối cùng của season 1, hãy hy vọng là sẽ có season 2 đi nhé. =))
The Lover
http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj06.jpg
Thiên thần, một người đàn ông và 1 người phụ nữ và 2 cái cây, một có trái còn 1 nở hoa ( trong bộ bài cùa Waite thì đó là Adam và Eva đứng ở 2 bên, riêng bên Eva có 1 cây táo cùng 1 con rắn) – trong vài bộ bài thì là cảnh người đàn ông đứng giữa 2 người phụ nữ.
Tên Ngốc đi tới ngã ba đường, trong long tràn đầy tự tin, năng lượng và mục đích. Hắn biết mình sẽ đi đâu và muốn làm gì. Thế rồi một việc xảy ra khiến hắn không thể quyết định được: Con đường Tên Ngốc muốn chọn có 1 cái cây nở đầy hoa, đó chính là con đường hắn dự tính đi. Thế nhưng còn con đường còn lại với 1 cái cây đầy trái, lại có 1 người phụ nữ đứng đó. Tên Ngốc đã gặp gỡ và thậm chí là có những mối quan hệ với phụ nữ, đôi người lại rất đẹp và quyến rũ hơn người này. Nhưng với hắn, người phụ nữ này rất khác. Trông thấy cô ấy, Tên Ngốc cảm thấy như mình bị thần tình yêu cho ăn 1 mũi tên vào ngực.
Càng tiếp xúc với người phụ nữ đó, Tên Ngốc cảm thấy xúc cảm của hắn dần tăng lên, như thể hắn đã tìm thấy phần còn thiếu của bản thân, và rõ là người phụ nữ đó cũng cảm thấy như vậy. Họ trò chuyện ăn ý với nhau, suy nghĩ cũng như nhau, như thể thiên thần trên trời đã giới thiệu 2 tâm hồn này với nhau.
Và rồi dự tính ban đầu của Tên Ngốc đã thay đổi. Dù rằng hắn muốn chọn con đường có cây nơ hoa bên kia, dù rằng đi cùng người phụ nữ này hắn sẽ gặp nhiều rắc rối không lường trước, nhưng Tên Ngốc biết chắc là hắn không thể rời bỏ người phụ nữ này. Như cái cây trĩu quả, cô ấy hoàn thiện Tên Ngốc. Cho dù ý định ban đầu của hắn hoàn toàn thay đổi tới mức nào, thì cô ấy cũng vẫn là tương lai của Tên Ngốc. Hắn đã chọn cô và cùng nhau họ tiến bước trên con đường hoàn toàn mới.
Ý nghĩa cơ bản:
Nhiều người mới bắt đầu đọc bài Tarot thường hỏi: “ Ý nghĩa của lá bài Tình Nhân là gì?” Có phải là Tình Yêu không? “ Câu trả lời là phải và không phải. Rất có thể là theo bộ bài gốc, lá bài này tên là The amorous one hay Kẻ Đang Yêu. Từ Lovers hay Tình Nhân có thể là đã bị dịch lệch đi. Do đó ý nghĩa của là bài là chỉ 1 người đang yêu thích 1 ai đó hoặc 1 thứ gì đó.
Còn theo nhiều nguồn khác thì họ cho rằng lá bài không chỉ Tình Yêu mà là Chọn Lựa, và những hình ảnh, ký hiệu trên lá bài lại làm cho việc giải nghĩa thêm rối rắm. Theo như bộ bài đầu tiên thì biểu tượng trong hình là 1 người đàn ông cùng 1 người đàn bà với thần tình yêu Cupid đang trong tư thế ngắm bắn mà chả biết là ngắm ai. Rồi về sau bộ bài được sửa đổi lại là 1 người đàn ông đứng giữa 2 người phụ nữ, hoặc 1 người tìm được hạnh phúc nhờ 1 kẻ mối mai khác. Và rồi cuối cùng là bộ bài của Waite thì hình ảnh hoàn toàn thay đổi, với thiên thần cùng Adam và Eva. Thiên thần trong hình chính là Raphael, người cũng là biểu tượng của Sao Thủy và Không Khí. Còn Adam và Eva đại diện cho chòm sao Song Tử ( Chòm Song Tử thuộc Sao Thủy). Lý giải cho việc này là vì Eva được tạo ra từ xương sườn của Adam, do đó được xem là em song sinh. Riêng cái cây nơi Eva đứng là Cây Tri Thức, còn trái trên cây là Trái Cấm, đại diện cho việc Adam và Eva chọn cách “ thông hiểu nhau” bằng việc ăn trái cấm.
Riêng việc có sự xuất hiện của sao Song Tử cho thấy lá bài không nói về sự lãng mạn hay đam mê. Những cảm xúc lãng mạn thường liên quan tới yếu tố Nước, còn đam mê thì dính tới yếu tố Lửa. Còn chòm Song Tử, dấu hiệu của Khí, là về thông điệp và sự tiếp xúc.
Ngoài ra, lá bài này còn chỉ tới sự Hòa Hợp. Do đó, lá bài ám chỉ 1 thứ gì đó nói với người tìm kiếm, thứ gì đó người tìm kiếm “biết rõ” và chấp nhận thứ đó như là hình ảnh trong gương của bản thân ( hoặc 1 người anh em sinh đôi), và thứ đó sẽ khiến họ thấy cân bằng 1 cách hài hòa hoặc cảm thấy hoàn chỉnh. Bản thân người tìm kiếm có thể trải nghiệm sự hấp dẫn về mặt tinh thần này từ 1 thứ gì đó nho nhỏ, chẳng hạn như 1 đôi giày mà họ muốn mua, hoặc 1 buổi biểu diễn mà họ muốn tới, còn không là 1 bộ đồ mới. Cũng có thể đó là 1 thứ gì to tát, như 1 miếng đất mà bạn muốn sở hữu, hoặc 1 cô gái/ chàng trai mà khiến họ cảm thấy rung động ngay lần đầu gặp mặt.
Vậy để giải thích cho rõ thì khi gặp lá bài này, người tìm kiếm đã/đang/sẽ gặp 1 ai đó, một công việc nào đó, 1 sở thích nào đó hoặc 1 món đồ nào đó mà sẽ khiến họ yêu thích ngay lập tức. Tự bản năng sẽ cho họ biết là thứ đó dành cho họ, cho dù việc đó sẽ khiến họ đi lệch khỏi dự định ban đầu. Mặt khác, lý trí của họ cũng phải đưa ra sự lựa chọn: Có nên đi theo “tình yêu” đó hay là không. Thông thường sẽ có 1 sự đo lường về những khó khăn gặp phải hoặc cái giá phải trả để đi theo lựa chọn “tình yêu” này.
Chú giải của Thirteen.
Theo Thirteen thì quả thực có hơi kỳ quái khi lá bài có tên là Lovers mà lại ám chỉ tới việc lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn thì quả thực sự lựa chọn có quan hệ tới tên của lá bài. Đầu tiên là tâm hồn hay tình cảm của người tìm kiếm đưa ra chọn lựa. Đó là khi người tìm kiếm nhận ra hoặc tìm thấy ai đó/ cái gì đó là nửa kia của họ hoặc mang tới sự hài hòa cho họ, khiến họ trở nên "yêu thích" nó.
Bây giờ phần còn lại của bạn, những nhu cầu cuộc sống của bạn, trái tim cảm xúc, tâm hồn đam mê, có thể đồng ý hay không với việc này. Đây là 1 sự lựa chọn khác. Người tìm kiếm sẽ cảm thấy bị thu hút bởi 1 công việc, 1 thử thách, 1 người hay 1 thứ gì đó mạnh tới nỗi bất chấp tất cả, cho dù thứ đang thu hút họ đó có đáng sợ, khó khăn, vô lý hay rắc rối tới cỡ nào, họ vẫn cũng có khuynh hướng lựa chọn điều đó. Đây chính là Tình Yêu. Nhưng người tìm kiếm cũng biết rõ là phải có cái giá cho việc này. Rất có thể người mà người tìm kiếm đang để ý không lãng mạn như họ tưởng, hoặc chuyện tình của họ không nên thơ như họ hy vọng. Hoặc công việc mới đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ và không thực sự lý tưởng như họ nghĩ. Còn không thì bản thân những món đồ mà họ đang thích thú đó thật không xứng với số tiền, và có thể họ sẽ thất vọng sau khi mua được.
Xét về mặt gia đình và bạn bè thì rất có thể họ sẽ khuyên là đừng nên làm thế, bản thân người tìm kiếm cũng cảm thấy thật điên rồ khi thay đổi cả cuộc sống hoặc bỏ đi dự định của bản thân chỉ để theo đuổi thứ gì đó họ yêu thích. Khác với lá bài Hierophant, lá Tình Nhân này xác nhận 1 sức mạnh tinh thần mà thường là bất chấp những luật lệ và truyền thống, thậm chí là tôn giáo. THeo đuổi sự thôi thúc này rất có thể là điều ngu ngốc, ích kỷ, nguy hiểm và thiếu suy nghĩ.
Nhưng như đã nói, đây là về lựa chọn, người tìm kiếm hoàn toàn có thể từ chối thôi thúc đó. Tuy nhiên, hãy nhớ, nếu bạn không cho phép bản thân thử và làm cho người đó/ công việc đó/ thử thách đó hay món đồ đó trở thành 1 phần cuộc sống của mình. Rất có thể bạn sẽ hối hận mãi mãi. Tin mình đi, tới giờ vẫn còn hối vì đã không mua món sếch toy đó. =))
Tập phim cuối cùng này cũng đã nói rất rõ ý nghĩa của lá bài: daVinci đã chọn quay lại cứu Lorenzo Medici ( một lựa chọn thiên về cảm xúc), bất chấp việc đó sẽ khiến anh trễ chuyến tàu đã dự định từ trước của mình. Để rồi cuối cùng cái giá phải trả là ăn cả 1 viên đại bác và chưa rõ sống chết thế nào ( mà chắc là chúng nó sống). =)) Đồng thời xuất hiện lá bài ẩn là The Chariot ( Cỗ Xe) lật ngược. =))

davidseanghia
06-29-2013, 04:59 PM
Nhức hết đầu, hèn gì Gà éo chịu yêu người, chỉ yêu toy. :v

OmegaQ
06-29-2013, 07:12 PM
Nhức hết đầu, hèn gì Gà éo chịu yêu người, chỉ yêu toy. :v

Tóm gọn ý của lá bài là bác chọn cái gì khiến bác yêu thích rồi tiếp theo là lựa chọn xem có nên theo đuổi sở thích đó hay là không??? Tất nhiên là lựa chọn tùy ở bác, có điều một khi đã chọn thì không quay đầu lại được. =))

davidseanghia
06-29-2013, 07:14 PM
Tóm gọn ý của lá bài là bác chọn cái gì khiến bác yêu thích rồi tiếp theo là lựa chọn xem có nên theo đuổi sở thích đó hay là không??? Tất nhiên là lựa chọn tùy ở bác, có điều một khi đã chọn thì không quay đầu lại được. =))
Không quay đầu được thì ta quay thứ khác. =))

Dajka
06-29-2013, 07:42 PM
Trân trọng kính mời các fan của Da Vinci ngày mai 9h00 sáng tụ tập cafe chém gió tại Hồ Đền Lừ, sau đó 11h00 ta đia uống bia :D
Mọi chi tiết liên hệ, GTA: 090 400 99 sáu tám



Altair, altamodano, Chive, cdx2000, darkghost, dongdongdua, Donghung, GTA.Jackychun, Hahn.211, hbot, hiennt07, NetWalk3r, Nomad, pikeman2, St.Calvin, tiamo2u, yreimm0308n90, Iris, Jen_legendary

e k được mời :gach: mai nhất định sẽ qua phá :v

cdx2000
06-29-2013, 08:19 PM
e k được mời :gach: mai nhất định sẽ qua phá :v

Thế đã đọc cái này chưa: http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=54277&viewfull=1#post54277

Mai mà không đến thì coi chừng đó :th_42:

[J]
06-29-2013, 09:30 PM
Ồ tag thiếu sorry :D :D mai qua hết đê chém cho xôm :))

NetWalk3r
06-29-2013, 09:49 PM
Địa chỉ mập mù quá :v

cdx2000
06-29-2013, 11:50 PM
Địa chỉ mập mù quá :v

Mập mù như thế mới hồi hộp, giống như xem Da Vinci đó.

NetWalk3r
06-30-2013, 07:11 PM
Không biết các đại ca cdx2000, GTA.Jackychun, Nomad, Donghung với ku Dajka đã về nhà an toàn chưa nhỉ =))

cdx2000
06-30-2013, 07:23 PM
Buổi bia bọt của Lưu Linh hội + fan
Bắt đầu:
http://farm8.staticflickr.com/7436/9172175047_1055563dd8_b.jpg
Từ trái qua: Dajka NetWalk3r GTA.Jackychun Donghung Nomad @Tớ đang đứng chụp hình
http://farm3.staticflickr.com/2824/9172175447_b212a57376_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7296/9172172429_4f6f38e115_b.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5350/9174395016_a4be6b5a8c_b.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2821/9172171929_8ed226cb9b_b.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3714/9172171749_2900ab2a23_b.jpg
Kết thúc:
http://farm4.staticflickr.com/3790/9174393938_9c741c14a3_b.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3818/9172170609_fe0ba1dab6_b.jpg
Nói chung là chưa đạt yêu cầu của hội, tính ra chưa bằng thánh Chun tráng miệng.

[J]
07-01-2013, 09:39 AM
Tối qua về lại phải đi tiếp nên ko on đc, chung quy hôm qua chắc mỗi thánh đc 6 cốc = 1 lít, được cái bia ko đau đầu :))
Nhìn chung buổi tổng kết thành công tốt đẹp, mặc dù chủ đề Da Vinci ko đc nhắc đến mấy (vì toàn các ông chưa xem) =))

Dajka
07-01-2013, 05:16 PM
hôm qua hơi quá mức của e, về nhà phì phò mất gần 2 tiếng =.= cơ mà vẫn còn sống :p

cdx2000
07-01-2013, 05:32 PM
hôm qua hơi quá mức của e, về nhà phì phò mất gần 2 tiếng =.= cơ mà vẫn còn sống :p

Cứ phải đi nhiều vào mới lên level được :))

nero13
07-04-2013, 08:08 PM
Vừa tu luyện xong ss1, phải nói là rất hay, rất cảm ơn các bác nhóm Bợm nhậu.
Tuy nhiên có mấy hạt sạn be bé thôi:
- mấy tập đầu thì gọi là Rôma, mấy tập sau thì gọi là Rome
- xưng hô giữa nam - nữ, ví dụ da vinci và lucrezia nên là chàng - em, nàng - ta chứ không nên là anh - em.
- tập 8, đoạn giáo hoàng nói chuyện với bố Lucrezia thì bị nhầm

00:42:31,596 --> 00:42:35,900
Ông có đồng ý không, hả cha?

trong khi sub eng là
00:42:31,295 --> 00:42:35,599
Don't you agree... Brother?

Xem liền nên em chỉ nhớ được có thế thôi.
Nhưng nói chung là phim rất hay, hóng ss2.

chenduy
07-23-2013, 06:47 PM
Nhậu gì món nào cũng có tàu hũ hết vậy mấy thím :th_50:
Mấy thím dịch phim thì toàn câu từ món mặn mà ăn nhậu chi tàu hũ cho nhiều :th_82:

quangbell
08-10-2013, 12:57 AM
thanks

Mandy
08-10-2013, 08:30 PM
mọi người vào ủng hộ fanpage mới của Da Vinci's Demons nha: https://www.facebook.com/davincisdemonsvn

Tiên Trần
08-27-2013, 08:23 PM
hị hị mới xem mấy tập đầu đã thấy ghê roài @@

pikeman2
10-14-2013, 03:49 PM
Trailer của Season 2


http://www.youtube.com/watch?v=UhJnMMISqic

Lawliet
12-18-2013, 12:13 AM
Có bác nào rảnh rỗi gom hết các lá bài vào #1 đi, cho người đến sau như em tiện theo dõi.
Đang xem đến tập 7 và lội page chết mệt đây :))

cdx2000
12-18-2013, 02:50 AM
Có bác nào rảnh rỗi gom hết các lá bài vào #1 đi, cho người đến sau như em tiện theo dõi.
Đang xem đến tập 7 và lội page chết mệt đây :))

Thánh GTA.Jackychun bớt chút thời gian viết báo cáo vào gom lại cho gọn đi.

Lawliet
12-18-2013, 01:25 PM
Thánh GTA.Jackychun bớt chút thời gian viết báo cáo vào gom lại cho gọn đi.

Đây, đang rảnh, để e làm luôn vậy, đằng nào cũng phải lội page. Bác nào đưa lên #1 nhé :D

Về bộ bài Tarot: http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=49972&viewfull=1#post49972
Bổ sung: http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=53221&viewfull=1#post53221

Tập 1: The Hanged Man
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=50264&viewfull=1#post50264

Tập 2: The Serpent
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=50974&viewfull=1#post50974

Tập 3: The Prisoner
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=51493&viewfull=1#post51493

Tập 4: The Magician
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=51950&viewfull=1#post51950

Tập 5: The Tower
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=52525&viewfull=1#post52525

Tập 6: The Devil
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=53232&viewfull=1#post53232

Tập 7: The Hierophant
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=53696&viewfull=1#post53696

Tập 8: The Lover
http://phudeviet.org/forum/showthread.php?2960-PDV-Nhung-con-quy-cua-Da-Vinci-Starz-Nhom-dich-bom-nhau-Tap-08-08.html&p=54423&viewfull=1#post54423

Mandy
12-27-2013, 07:50 PM
Đây, đang rảnh, để e làm luôn vậy, đằng nào cũng phải lội page. Bác nào đưa lên #1 nhé :D

em đang làm admin bên Fanpage của Da Vinci's Demons, và em muốn đăng bài về lá bài Tarot lên FB mà không liên hệ được với anh OmegaQ để xin đăng bài. Ai giúp em với... :th_93::th_93::th_93:

Lawliet
12-27-2013, 08:03 PM
em đang làm admin bên Fanpage của Da Vinci's Demons, và em muốn đăng bài về lá bài Tarot lên FB mà không liên hệ được với anh OmegaQ để xin đăng bài. Ai giúp em với... :th_93::th_93::th_93:

Mình nghĩ k cần thiết lắm đâu. Copy cứ để nguồn là được rồi. Ghi rõ OmegaQ PDV :v

[J]
12-27-2013, 09:15 PM
Ủng hộ page hehe

Mandy
12-27-2013, 10:52 PM
Mình nghĩ k cần thiết lắm đâu. Copy cứ để nguồn là được rồi. Ghi rõ OmegaQ PDV :v
ờ, ban đầu em cũng định làm vậy, nhưng sợ anh Omega không cho thôi :th_87:

Lawliet
12-27-2013, 11:22 PM
ờ, ban đầu em cũng định làm vậy, nhưng sợ anh Omega không cho thôi :th_87:

Làm gì mà k cho, có phải gì to tát đâu mà quan trọng =))

cdx2000
02-26-2014, 05:44 PM
Còn 24 ngày nữa là có tập 1 season 2 nên nhóm dịch Lưu Linh hội quyết định gặp mặt bàn kế hoạch triển khai công tác.
Địa điểm: đâu đó ở Vũ Lợi. Bia hơi quán.
Thời gian: xem thời gian post này + 20min.
Thành phần: ai đọc được post này thì đi ngay lập tức. Ngoài ra cưỡng bia GTA.Jackychun nero13