PDA

View Full Version : [Góc Thơ PĐV] Mỗi ngày một bài thơ



HolyNighT
01-07-2013, 11:10 PM
Hội quán dành cho những subber có tâm hồn thi sĩ :th_69:

* Mỗi bài thơ đạt 20 thank sẽ được + 5PĐV trên Index.
Mở hàng nào :th_17:



* Ném gạch ký sự *
Chót mang cái phận sắp bờ
Cờ lôn thủ sẵn, cần là ra tay
Phim hay mà gặp sub cùi
Của bọn dịch lởm, bốc mùi sắp xin
Bọn gà thấy khớp là khen
Còn mình down xuống để xem thế nào
Ném gạch phải ném giãn ra
Đừng ném một lúc nó la hội đồng
Ném gạch phải bắt hình dông
Gặp thằng tử tế mời về forum
Còn với cái loại cãi cùn
Ném cho nó khỏi đội bùn đứng lên.
**Gang Bang Brick Theory**

nhoktrumbabylove
01-07-2013, 11:12 PM
e thì dốt đặt Ngữ Văn :))

PhucaliaS
01-13-2013, 01:56 PM
Ngoài sân chiếc lá vàng rơi
Trong sân chiếc lá đang rơi màu vàng
Lá vàng là lá đang rơi
Rơi hoài một lúc lá vàng hết rơi!
:meme_64:

darkghost
01-13-2013, 05:30 PM
Cộng 5PDV thì trừ vào PDV của chủ thớt nhé :th_77:

cdx2000
01-13-2013, 06:30 PM
Vãi thơ :th_23: :th_23: :th_23:

ken0106
05-28-2013, 07:19 PM
Bài này mình nghĩ mãi mà không ra bạn giải thích mình bài này như nào thế, mình thấy nó có ý gì ở đằng sau bài này mà nghĩ mãi không được
Bài này bác bóp mãi éo ra
Chắc là thâm ý quá sâu xa
Cũng vì thâm ý xâu xa quá
Nghĩ hoài rồi cũng phải bỏ qua
=))

ken0106
05-28-2013, 07:28 PM
Hội quán dành cho những subber có tâm hồn thi sĩ :th_69:

* Mỗi bài thơ đạt 20 thank sẽ được + 5PĐV trên Index.
Mở hàng nào :th_17:




Mở hàng phải chém toàn thơ :th_17:
Chứ ai lại bỏ vẩn vơ thế lầy
Tâm hồn thi sĩ thì đầy
Rượu vào thơ xuất thì đây không nhiều
Tham gia thì cứ phải liều
Có gì chém nấy xuất chiêu xem nào
Bài nào được vốt lên cao
Thì mình cộng điểm cho nhau vui lòng
Mọi người thấy có được không?
Nếu cùng đồng ý thì xông vô làm
:th_29:

ken0106
05-29-2013, 06:58 PM
Sóng lao vào vách đá
Ngày qua ngày
Đá vẫn trơ
Không một lời đáp lại

Ta cũng lao vào đời
Bước từng bước
Gót đã mòn
Không một ai biết tới

Tôi như cơn sóng bạc
Không ưu sầu
Chỉ mong sao
Một lần nghe tiếng vọng