PDA

View Full Version : [CẢM NHẬN] The Hobbit: An Unexpected Journey



Nig.Fury
12-28-2012, 10:38 PM
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/574810_451619408225389_923515010_n.jpg
The Lord Of the Rings trilogy đã quá sức nổi tiếng rồi, tại VN cũng đã được chiếu ở chương trình "Phim cuối tuần" trên VTV1 cách đây nhiều năm nên chắc già, trẻ, lớn, bé gì cũng đã từng xem hết cả. Thật sự thì đây là bộ phim truyền tải cho mình nhiều cảm xúc nhất từ trước tới giờ, giây phút thăng hoa cùng bộ phim trong những trận chiến vĩ đại ở Trung Địa cùng sự hỗ trợ của hiệu ứng hình ảnh bậc nhất chắc sẽ khó mà phai mờ trong tâm trí mình được. Là fan cuồng của LOTR nên mình đã hóng phim này ngay từ khi mấp mé thông tin Peter Jackson chuyển thể cuốn tiểu thuyết The Hobbit thành phim. Và mình đã không thất vọng khi quyết định cúp một buổi môn ngoại ngữ II 4 chỉ để thưởng thức em nó ngay vào ngày công chiếu đầu tiên tại VN.


The Hobbit là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của J.R.R. Tolkien, có nội dung về khoảng thời gian trước bộ LOTR trilogy, kể về chuyến phiêu lưu của Bilbo Baggins ( chú của Frodo ) và đám người lùn với cả ông bạn phù thủy Gandalf đi tìm kho báu. Tiếp tục được nhào nặn bởi Peter Jackson, người đã từng tạo ra một hiện tượng điện ảnh càn quét hàng loạt phòng chiếu trên khắp thế giới, cho nên The Hobbit: An Unexpected Journey nhận được rất nhiều sự kỳ vọng với công nghệ quay 3D tiên tiến ( quay trực tiếp bằng Camera 3D chứ không phải hàng convert sida ) và nhất là đi tiên phong trong việc nâng chuẩn khung hình từ 24 FPS lên 48 FPS. Ở Việt Nam The Hobbit 48FPS cũng được trình chiếu ở một số cụm rạp tiên tiến, đáng tiếc mình xem ở Đà Nẵng nên không có cơ hội được trải nghiệm 48 FPS là như thế nào, hóng review của mấy bạn khác :adore:.



http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/3893_451618951558768_1027463795_n.jpg
The Hobbit: Unexpected Journey có mô-tuýp khá giống LORT: The fellowship of the rings. Bộ phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của Bilbo Baggins cùng với 13 người lùn và Gandalf mũ xám (tương tự cuộc hành trình của Frodo và hội đồng hành cùng chiếc nhẫn ). Tuy nhiên, cuốn The Hobbit khá ngắn ( khoảng 400 trang ) nhưng Peter Jackson làm thành ba phần gồm có: An Unexpected Journey (2012), Desolation Of Smaug (2013), There and back again (2014) nên ông đã thêm thắt rất nhiều thứ chưa đề cập và giải thích một số sự kiện trong LOTR trilogy trước đây như nguồn gốc thanh kiếm phát sáng của Frodo, tên Necromancer sau này là Sauron, cha của Legolas là Thranduil v.v... . Và cũng vì thế mà 30 phút đầu của The Hobbit thật sự khá là "ru ngủ" người xem với cả tá nhân vật ( 12 ông người lùn) xuất hiện cùng với bản nhạc du dương quen thuộc. Mọi thứ trong phim được giải thích rất kỹ càng, tỉ mỉ và ... dài dòng nên cũng làm mình khá ... chán. Cũng may là có đoạn kể về lịch sử của người lùn, chú rồng Smaug tấn công Erebor và đám người lùn nhí nhố gỡ gạc nếu không mình cũng ngủ luôn mất. Nhưng càng về sau, The Hobbit càng hay, hấp dẫn hơn làm mình dán mắt vào màn hình và chỉ bừng tỉnh sau khi thằng bạn ( tình cờ gặp trong rạp ) gọi tên, lúc đó đang ngồi thấm cái credit. Về nội dung phim mình chỉ điểm sơ vậy thôi, không lại spoil linh tinh, giờ sang về khoản hình ảnh, âm thanh.


Về mặt hình ảnh, LOTR trilogy đã làm được gì thì The Hobbit cũng làm được như vậy, thậm chí còn hơn rất nhiều. Xuyên suốt bộ phim tràn ngập kĩ xảo điện ảnh đẹp mê li. Cảnh vật trong The Hobbit tất nhiên là rất gợi lại rất nhiều về LOTR trilogy, vẫn là Rivendell huyền ảo, vẫn là xứ Shire thanh bình, các thảo nguyên rộng mênh mông hay những ngọn núi hùng vĩ. Ngoài ra ở phần này xuất hiện địa danh mới là Erebor, quê hương của người lùn, lộng lẫy và tráng lệ không thua kém gì Minas Tirith. Cũng phải kể đến những hang động khổng lồ của lũ Orcs xuất hiện vô cùng ấn tượng với những cú máy dài cực phê. Có lẽ vì nội dung của phần này chưa đề cập tới những trận chiến lớn nên các đại cảnh hoành tráng xuất hiện khá khiêm tốn, chỉ vài khung hình ngắn ngủi mà thôi. Con rồng huyền thoại Smaug cũng chỉ "lộ hàng" cái đuôi với con mắt trong tập phim này thôi, có lẽ người ta ém qua phần hai. Ở phần này thì lũ Ocrs được làm bằng công nghệ CGI hoàn toàn cho nên chuyển động cũng uyển chuyển hơn. Ngoài ra, các nhân vật cũ trong LOTR trilogy xuất hiện khá ít ngoại trừ Gandalf , vua Elrond ( bố vợ thằng Aragorn )và Galadriel ( bà ngoại Arwen )cùng Gollum, còn Frodo thì xuất hiện có vài giây, Legolas thì lặn sang phần II mới xuất hiện. Đặc biệt vài nhân vật từ LOTR trilogy rất có điểm nhấn là Gollum , tuy là một nhân vật CGI nhưng rất thú vị, vẫn là "fan cuồng" chiếc nhẫn như ngày nào hay Saruman tóc bạc cũng bộc lộ dần bản chất phản trác của mình. Nói chung về mặt hình ảnh thì The Hobbit vô cùng xuất sắc, từ casting cho đến hiệu ứng hình ảnh.

REVIEW 3D



Đầu tiên phải chửi Megastar ĐN một phát, chất lượng phòng chiếu xuống cấp kinh khủng, kính 3D đeo vào vừa mờ vừa nhòe, xem xong nhức đầu tới giờ luôn, bực cả mình. Rồi khán giả ngồi xem credit cũng đóe cho, có dòm dòm ngó ngó khác đóe gì đuổi khách, đờ mờ muốn ngồi nghe cái score cũng không được, tức vờ lờ luôn. Với cả nó dịch "Orcs" là "yêu tinh" nghe bựa vãi, yêu tinh thì là kiểu bọn golbin nhỏ nhỏ bé bé thôi chứ, tộc Orcs thì dịch ra là Quỷ nghe con sướng lỗ tai hơn. Trở lại với The Hobbit, vì được quay bằng camera 3D trực tiếp nên phim rất có chiều sâu, rất đẹp, tuy nhiên nếu các bạn mong chờ hiệu ứng "nổi" kiểu ném đồ vào mặt người xem thì sẽ thất vọng vì các hiệu ứng kiểu đó xuất hiện rất ít và không đáng kể. Vụ 48FPS thế nào thì mình chịu vì không có điều kiện để xem :go:.


Về mặt âm thanh thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vẫn nhưng score quen thuộc từ LOTR trilogy, bổ sung thêm một vài track mới chất lượng cực hay, đúng tầm của LOTR chứ không như cái Cướp ship. vùng ca ri bê cứ xào mãi một cái soundtrack đó. Nhạc phim được biên tập và xử lý rất tốt, lúc thư thái, nhẹ nhàng, lúc rùng rợn và đặc biệt là đẩy phim lên cao trào ở cuối phim. Nói chung là đúng "chất" của Chúa Nhẫn !


Thật sự trước khi xem phim mình rất lo, lo bởi vì mình quá kì vọng vào phim, sợ nó không vượt qua được cái bóng quá lớn của LOTR. May mắn là The Hobbit đã không làm mình thất vọng, chất lượng của phim đối với mình thì ngang bằng với LOTR: The Fellowship of the Ring. Hi vọng hai phần tiếp theo sẽ tiếp nối được sự thành công của The Hobbit.

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/314548_451618104892186_1342101604_n.jpg

khibinhminhden
12-29-2012, 04:09 AM
phim này chắc nấu sub tới tận năm sau quá!.....

snicker740
01-04-2013, 12:59 AM
Mình cũng vừa xem tối qua. 80k cho bản 3D. Phải nói là một bộ phim đáng xem trong cuộc đời. Ngồi xem mà lâu lâu mình phải thốt lên vài câu đan mạch cho sướng vì quá tuyệt.
Cho hỏi chủ thớt 1 câu hỏi phụ:
Bộ trilogy LOTR mình đã save bản Blue rồi nhưng chưa xem. Theo bạn nên xem xong Trilogy Hobbit rồi xem hay xem luôn sau tập đầu Hobbit?
Mình hỏi vậy vì lúc load về nghe nói The Hobbit là câu chuyện trước LOTR.

luckyblackcat
01-04-2013, 04:18 AM
Mình cũng vừa xem tối qua. 80k cho bản 3D. Phải nói là một bộ phim đáng xem trong cuộc đời. Ngồi xem mà lâu lâu mình phải thốt lên vài câu đan mạch cho sướng vì quá tuyệt.
Cho hỏi chủ thớt 1 câu hỏi phụ:
Bộ trilogy LOTR mình đã save bản Blue rồi nhưng chưa xem. Theo bạn nên xem xong Trilogy Hobbit rồi xem hay xem luôn sau tập đầu Hobbit?
Mình hỏi vậy vì lúc load về nghe nói The Hobbit là câu chuyện trước LOTR.
Xem trước hay sau không ảnh hưởng mà. Câu truyện trong LOTR và The Hobbits liên kết với nhau không nhiều