PDA

View Full Version : [TRUYỆN ĐỘC THANH 18+: Nô-en cô đơn]



nhungong
12-22-2012, 02:53 PM
Truyện độc thanh là truyện sử dụng duy nhất một loại dấu: huyền, sắc, hỏi, ngă, nặng và không dấu.
Cảnh báo: nội dung có nhiều yếu tố 18+, có thể ảnh hưởng xấu đến tâm hồn, cân nhắc trước khi xem.
Ôi tiên sư, do bên Maya tiên tri sai nên riêng ta Nô-en năm nay y chang bao năm, trong khi bao đôi đan cho nhau khăn len, găng tay, mang cho nhau Alpenliebe, ôm nhau nghe Jingle Bells, tay trong tay, chân trong chân, abc nhau quanh cây thông, ta nơi đây đau thương hơn hôm Va-len-tai, ta ôm chăn kêu than…
May thay đâu chui ra ông chi chi cao to, râu ria nhưng không đen như Trương Phi, vai ôm bao chi to to…
- “A, ông Santa.” Ta kêu lên.
- Hê-lô con. So-ri, ta đem Barbie cho em con thôi, con hư nên ta không cho chi đâu.
- Sao? Con hư ư?
- Không sai.
- Con không chơi gêm on-lai, không lô-tô, không ăn tham, đi thi không quay phao, không chơi hê-ro-in, không đua xe, con hư nơi mô?
- Con dây chi chi ra khăn tay kia thây.
- Ôi… nhưng trai không ai không quay tay thưa ông? Không quay tay, không thăng hoa moi đâu ra thơ ca, ra phim, ra Windows, iPhone cho nhân gian? Trai không quay tay đi tu, đi tong thôi ông ơi.
- Điêu con ơi.
- Ông không nghe Osama Bin Laden bao nhiêu năm chui vô boong-ke chê quay tay cho dân quê nên kiêu không quay, phôn cho cave nên CIA truy ra, ông ta ra đi hay sao? Không tin ông on-lai tra thông tin hai phim ra năm nay đi.
- Thôi ta thua, coi như quay tay không hư. Nhưng con xin chi?
- Con mong ông ban cho ai đi chơi chung, con không mong chi xa xôi đâu, xinh như Angela Pê Trinh thôi ông.
- So-ri con, nhưng ta chuyên toy thôi con, girl ta moi đâu ra.
Ông Santa đi, xua tan đi bao trông mong trong ta. Ta ra hiên, lôi bao diêm ra châm, mong sao như fairy tale…
- “Con mong ban cho con ai xinh xinh.” Ta kêu lên sau khi châm que diêm.
Sau hai giây, nơi đâu ngang qua em xinh tươi, nhưng lên hai lên ba. Tiên sư, ta quên khi mong nên mong full thông tin. Ta châm que diêm hai.
- Con mong ban cho con ai xinh xinh, con không xin baby đâu, chung thân như chơi.
Sau hai giây, nơi đâu ngang qua em xinh tươi, U22 không hơn, nhưng quê ra hay sao, ôm bao chi chi to to, em quay sang ta:
- Anh ơi mua cu đơ cho em đi. Hôm nay Nô-en em đi lang thang bao nhiêu cây không ai mua cho em, anh mua cho em đi, em van xin anh.
- Em ơi, đang đông, đang cô đơn cu anh đang đơ too, mua thêm chi, em đi đi cho.
Sau khi em kia đi, ta châm que diêm ba.
- Con mong ban cho con ai xinh xinh, không baby, không mang bao, không buôn linh tinh đi.
Sau hai giây, nơi đâu ngang qua em xinh tươi, ngon hơn em trên, hai bên năm roi đung đưa…
- Anh ơi đi vui vui không anh, hôm nay em khai trương 200k thâu đêm, vô tư không bao luôn.
Ta cay, sau khi ta xua em kia đi, ta lôi diêm ra châm liên miên, mong sao không troll ta thêm, nhưng xem ra không ăn thua… Bao diêm dư hai que, ta châm luôn hai qua, kêu to:
- Thôi con không mong ai đưa con đi đâu chơi vui vui nhưng free, boy girl con không quan tâm.
Sau hai giây, cu em chung chung cư phi Honda ngang qua kêu ta:
- Anh ơi, đi chơi Nô-en không, hôm nay forum em đăng cai orgy, đông vui ghê luôn.
- Free không cu?
- Đương nhiên.
Ta leo lên luôn. Bao năm nay xem phim con hươu, trong mơ ta luôn mơ orgy, đâu hay hôm nay mơ come true. Tim ta rung rinh, chân tay nâng nâng nhưng ta không quên lên gân cho cây lai-sa-bơ, không lên gân sao orgy thâu đêm đây.
Ta-da, hô-teo ba sao, nơi đăng cai orgy nguy nga, ta đi vô, oai như Giêm-bôn đi chăn rau trong phim. Ôi chao, ta không tin vô con ngươi ta, orgy hôm nay siêu sao tham gia đông ghê, xa xa anh Xê-tê-Sơn đang nâng ly, anh Tê-Dương đang ôm eo Ti-ti, anh… Ơ khoan, sao orgy hôm nay không girl? Forum chi boy không? Ta quay sang băn khoăn:
- Ê cu, forum cu tên chi chi?
- Tê-y-tê-vê anh ơi.
A-a-a, do trong cơn mê ta ngu đi bao nhiêu nên suy không ra, nhân gian ai cho nhau chi free đâu, sau đêm nay khâu mông sure luôn, thôi xong Nô-en.

Đọc thêm truyện do Nhungong chế tác tại đây (http://www.facebook.com/nhung.ong?sk=notes):

cdx2000
12-22-2012, 03:10 PM
Đọc xong ngạt thở xém chết, đề nghị ngỗng không chơi thêm kiểu truyện như thế này nữa, đọc há mồm ra :th_74::th_74::th_74:

Vinh_Nguyen
12-22-2012, 03:11 PM
Đọc xong thành cua mất, v́ ko có dấu, tất cả đều thấy ngang ngang :))

nhoktrumbabylove
12-22-2012, 05:48 PM
lại là bác Nhungong :th_105:

trwng_tamphong
12-22-2012, 09:45 PM
Tuy chưa xem xong, nhưng trwng_tamphong hơi lâng lâng, hơi phê phê, qua luôn tơ lơ mơ.
Mong sao, sang Nô-en năm sau nhungong đi đâu chơi, kêu trwng_tamphong đi theo, cho "Đêm Nô-en không cô đơn".
Behe....he.....he

:th_51: :th_51: