Altair
08-13-2012, 06:49 PM
Biên kịch/nhà sản xuất Frank Spotnitz của The X-Files, cũng là cha đẻ của seri 8 tập về gián điệp quốc tế Hunted của đài Cinemax. Phim sẽ lên sóng vào 26-10. Chuyện phim theo chân Sam Hunter (Melissa George), một điệp viên của công ty tình báo tư Byzantium. Cô bị ám hại bởi chính công ty của mình.
Dịp TCA Press Tour, tờ Collider đã mời Frank Spotnitz tham gia cuộc phỏng vấn độc quyền này. Ông sẽ nói về seri sắp công chiếu của mình, và ông cũng bàn về khả năng ra đời một bộ phim The X-Files thứ 3, tại sao lại là tội ác văn hóa khi không hoàn tất seri này, và vui nhất là khi ông nhìn lại những tác phẩm của mình
Collider: Ông cảm thấy đã đến lúc khép lại The X-Files, hay vẫn còn một chương chưa kể? Ông vẫn muốn làm tiếp bộ phim thứ 3 chứ?
FRANK SPOTNITZ: Hoàn toàn muốn! Tôi nghĩ mọi người nên gởi thư cho 20th Century Fox. Từ lâu tôi đã nói rằng không hoàn tất seri là một tội ác văn hóa. Bộ phim thứ 2 không đạt như mong đợi. Tôi tự hào về nó, nhưng nó không tự hào về tôi. Lúc nó ra đời là vào giữa mùa hè, và câu chuyện chỉ có một tuần. Khán giả xem phim không muốn thế. Họ muốn alien. The X-File nổi tiếng nhờ đó. Và cốt truyện vẫn chưa xong, nó phải hoàn tất. Tôi không nghĩ là đã quá trễ, mà tôi nghĩ còn khá sớm. Tôi vẫn xúc động khi nói, "Hãy làm nó khi còn có thể!"
http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-i-want-to-believe-600x398.jpg (http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-i-want-to-believe-600x398.jpg)
Khi ông nhìn lại quãng thời gian ông làm phim, điều gì làm ông vui nhất, và ông có ước thời gian quay lại để mình có thể sửa đổi điều gì không?
SPOTNITZ: Luôn luôn! Không may, tôi không phải kiểu người thế. Bộ phim Hunted cũng vậy. Tôi giống như là, "Ồ, nó tốt, nhưng mà chưa đủ." Tôi nhìn vào những thứ tôi cho là thất bại. Người khác có thế, "Tuyệt quá," nhưng tôi thì, "Với tôi thì không." Với The X-Files, có hàng trăm thứ tôi ước là nó tốt hơn. Nhưng nó là kinh nghiệm chính trong đời nghề của tôi. Nó là tác phẩm truyền hình đầu tay. Nó dạy tôi nhiều thứ, và nó đã đạt thành công lớn. Tôi cảm thấy như được phù hộ. Có bao nhiêu người được làm một phần của một phim như vậy? Tôi đã kết bạn thân được nhiều người, Chris Carter và Vince Gilligan, và là bạn với nhiều diễn viên. Tôi vẫn gặp Gillian [Anderson] và tám với David [Duchovny].
http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-600x372.jpg (http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-600x372.jpg)
Mới đây Lance Henriksen nói về ý định làm phim điện ảnh Millennium. Phải đó là điều ông muốn quay lại không?
SPOTNITZ: Muốn chứ! Nhưng Millennium thì khó hơn vì show đó được các nhà phê bình tán dương nhưng lại gây thất vọng với khán giả. Nhưng tôi cũng đã được hỏi. Có những fan tuyệt vời của cả 2 seri. Bên fan Millennium phát hanh một cuốn sách mùa hè này. Họ rất là thông minh khi cố gắng làm cho bộ phim Millennium ra mắt. Nếu họ gõ cửa nhà tôi và tôi có thể làm được, thì tôi chắc chắn sẽ làm, nhưng sẽ khó lắm đây.
http://collider.com/wp-content/uploads/lance-henriksen-millennium.jpg (http://collider.com/wp-content/uploads/lance-henriksen-millennium.jpg)
Người dịch: Altair
Nguồn: Collider
Dịp TCA Press Tour, tờ Collider đã mời Frank Spotnitz tham gia cuộc phỏng vấn độc quyền này. Ông sẽ nói về seri sắp công chiếu của mình, và ông cũng bàn về khả năng ra đời một bộ phim The X-Files thứ 3, tại sao lại là tội ác văn hóa khi không hoàn tất seri này, và vui nhất là khi ông nhìn lại những tác phẩm của mình
Collider: Ông cảm thấy đã đến lúc khép lại The X-Files, hay vẫn còn một chương chưa kể? Ông vẫn muốn làm tiếp bộ phim thứ 3 chứ?
FRANK SPOTNITZ: Hoàn toàn muốn! Tôi nghĩ mọi người nên gởi thư cho 20th Century Fox. Từ lâu tôi đã nói rằng không hoàn tất seri là một tội ác văn hóa. Bộ phim thứ 2 không đạt như mong đợi. Tôi tự hào về nó, nhưng nó không tự hào về tôi. Lúc nó ra đời là vào giữa mùa hè, và câu chuyện chỉ có một tuần. Khán giả xem phim không muốn thế. Họ muốn alien. The X-File nổi tiếng nhờ đó. Và cốt truyện vẫn chưa xong, nó phải hoàn tất. Tôi không nghĩ là đã quá trễ, mà tôi nghĩ còn khá sớm. Tôi vẫn xúc động khi nói, "Hãy làm nó khi còn có thể!"
http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-i-want-to-believe-600x398.jpg (http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-i-want-to-believe-600x398.jpg)
Khi ông nhìn lại quãng thời gian ông làm phim, điều gì làm ông vui nhất, và ông có ước thời gian quay lại để mình có thể sửa đổi điều gì không?
SPOTNITZ: Luôn luôn! Không may, tôi không phải kiểu người thế. Bộ phim Hunted cũng vậy. Tôi giống như là, "Ồ, nó tốt, nhưng mà chưa đủ." Tôi nhìn vào những thứ tôi cho là thất bại. Người khác có thế, "Tuyệt quá," nhưng tôi thì, "Với tôi thì không." Với The X-Files, có hàng trăm thứ tôi ước là nó tốt hơn. Nhưng nó là kinh nghiệm chính trong đời nghề của tôi. Nó là tác phẩm truyền hình đầu tay. Nó dạy tôi nhiều thứ, và nó đã đạt thành công lớn. Tôi cảm thấy như được phù hộ. Có bao nhiêu người được làm một phần của một phim như vậy? Tôi đã kết bạn thân được nhiều người, Chris Carter và Vince Gilligan, và là bạn với nhiều diễn viên. Tôi vẫn gặp Gillian [Anderson] và tám với David [Duchovny].
http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-600x372.jpg (http://collider.com/wp-content/uploads/the-x-files-600x372.jpg)
Mới đây Lance Henriksen nói về ý định làm phim điện ảnh Millennium. Phải đó là điều ông muốn quay lại không?
SPOTNITZ: Muốn chứ! Nhưng Millennium thì khó hơn vì show đó được các nhà phê bình tán dương nhưng lại gây thất vọng với khán giả. Nhưng tôi cũng đã được hỏi. Có những fan tuyệt vời của cả 2 seri. Bên fan Millennium phát hanh một cuốn sách mùa hè này. Họ rất là thông minh khi cố gắng làm cho bộ phim Millennium ra mắt. Nếu họ gõ cửa nhà tôi và tôi có thể làm được, thì tôi chắc chắn sẽ làm, nhưng sẽ khó lắm đây.
http://collider.com/wp-content/uploads/lance-henriksen-millennium.jpg (http://collider.com/wp-content/uploads/lance-henriksen-millennium.jpg)
Người dịch: Altair
Nguồn: Collider